Ngày xưa còn "cô gái trong mơ", bàn trang điểm toàn son phấn xịn sò. Giờ? Chỉ toàn bình sữa, tã giấy với thuốc men thôi các bạn ơi Cuộc sống mẹ bỉm là quay cuồng với con nhỏ đến nỗi việc dưỡng da, chải đầu cũng thành "xa xỉ phẩm". Thậm chí dọn dẹp nhà cửa còn chẳng có thời gian, huống chi chiếc bàn phấn giờ đã trở thành kho chứa đồ của baby luôn rồi!
Với nhiều chị em, bàn trang điểm từng là "thánh địa" – nơi cất giữ những bộ skincare yêu thương, son môi tâm đắc, nước hoa sang chảnh. Đây còn là nơi chỉnh chu nhan sắc cho "chanh sả" trước khi ra đường nè!
Nhưng mà... câu chuyện này chỉ đúng khi chưa có con thôi nhé! Khi đã lên level "mẹ bỉm sữa" chính hiệu thì các lọ mỹ phẩm, kem dưỡng phải "dẹp" sang một bên, nhường chỗ cho sữa bột, bình sữa, thuốc men, nhiệt kế... và cả đồ chơi của baby nữa
Vừa rồi, tài khoản N.T đã đăng tải hình ảnh chiếc bàn phấn của mình kèm chia sẻ gây sốt: "Ngày xưa thời chưa có con, bàn trang điểm nào phấn nào son. Giờ thì toàn bỉm sữa ngập bàn, đến tìm cái lược chải đầu cũng khó. Cứ có con đi bạn sẽ không thể gọn gàng được đâu".
Kèm theo là hình ảnh chiếc bàn phấn đầy ắp đồ dùng cho trẻ sơ sinh như hộp sữa bột, bình đựng sữa, thuốc nhỏ mũi... Gầm bàn thì có phích nước nóng, máy hâm sữa đủ cả. Tuy nhiều đồ nhưng ít ra vẫn sắp xếp khá gọn gàng!
Hóa ra nỗi niềm này không của riêng ai, cả một đội quân mẹ bỉm đã đồng loạt gật gù vì "bỗng dưng" chiếc bàn phấn đã biến thành kho đồ cho con với cơ man thứ mọi ngả luôn
Không ít chị em tranh thủ share hình ảnh chiếc bàn phấn trong phòng chật kín đồ của con, thậm chí chẳng còn một góc trống. Nhiều người bày tỏ đồng cảm và cho rằng dù rất muốn ngăn nắp gọn gàng nhưng do bận lo cho baby nên không thể dọn dẹp liên tục được. Chỉ một lúc, cả căn phòng lại thành "bãi chiến trường" vì con nghịch ngợm!
"Ngày xưa thỏi son hơi trầy thôi cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ mấy ngày, nhưng từ hồi có con nhỏ, son phấn nước hoa làm đồ chơi cho con hết cả. Chỉ mong con ngoan, chăm ăn, khỏe mạnh là mừng rồi chả thiết tha gì nữa. Đến chiếc bàn phấn cũng nhường nó để sữa, rồi đồ chơi. Lâu lắm rồi chả có thời gian ngồi soi gương ngắm nghía gì", tài khoản K.L chia sẻ.
"Có con rồi nhà lúc nào cũng phải sạch sẽ gọn gàng, nhưng đầu tóc bao ngày rồi chưa gội còn chả nhớ chứ nói gì đến mỹ phẩm với soi gương. Hôm nào cũng tự hứa sẽ gội đầu mà cứ quay ra tắm cho đứa bé, tắm cho đứa lớn, giặt giũ xong dọn dẹp là đến giờ nấu cơm, nấu cơm xong lại cho con lớn ăn, cho thằng bé uống sữa, xong đến giờ mình ăn rồi lại dọn dẹp loanh quanh tí đã 9h.
Thôi lại tặc lưỡi mai vậy, xong mai vẫn y nguyên", chị N.T chia sẻ về vòng lặp vô tận mỗi ngày chỉ xoay quanh việc nhà và con nhỏ.
Đồng thời, nhiều người tranh thủ share hình ảnh chiếc bàn trang điểm chẳng khác nào "chiến trường" với vô vàn đồ dùng của con nhỏ, nhìn mỏi mắt chẳng thấy cây son, lọ mỹ phẩm hay cây lược chải đầu đâu cả
Những chiếc bàn trang điểm với cơ man đồ đạc của con nhỏ
Với bà mẹ trẻ trong thời kỳ thai nghén thì những lọ mỹ phẩm phải nhường chỗ cho trái cây và đồ ăn vặt
Nguồn: soha.vn