WibuYeu2k7
New member
Thương quá trời ơi! Chỉ vì thấy hàng xóm bị bạn nhậu kéo đám đông đến "xử", anh Thắng tốt bụng nhảy vào can ngăn thì không may bị đâm tử vong luôn
Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Quý (SN 1992, cùng quê Thanh Hóa). Bình và Quý là hai anh em ruột.
Theo điều tra ban đầu thì drama bắt đầu từ khoảng 21 giờ ngày 10-4, tại phòng trọ của anh Trần Anh Dũng (địa chỉ tại số 36B/4 khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An). Hôm đó có tổ chức ăn nhậu cùng một số bạn bè quen biết.
Trong cuộc nói chuyện trên bàn nhậu, giữa Bình và Dũng tức nhau lời nói dẫn đến mâu thuẫn.
Nổi máu côn đồ lên là Bình gọi điện cho em ruột của mình là Nguyễn Văn Quý đến đánh dằn mặt Dũng. Quý tức tốc đến ngay, trên người còn thủ sẵn con dao thái lan sắc nhọn nữa chứ
Đến nơi, cả hai anh em xông vào đánh anh Dũng tới tấp, khiến anh này ngã nhào trong phòng trọ. Thấy ồn ào, lúc này Ngô Văn Thắng (SN 1992, quê Thanh Hóa) chạy qua nhà hàng xóm xem tình hình.
Anh Thắng nhảy vào can ngăn hai anh em Quý và Bình, đồng thời đánh lại Quý. Trong cơn say máu, Quý cầm dao đâm vào ngực làm nạn nhân gục tại chỗ luôn
Anh Thắng được đem đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó rồi. Bình và Quý bị công an bắt giữ ngay. Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn: soha.vn