Bán nhà vì áp lực trả lãi, vợ chồng ôm con về trọ 20m2: Nghe con hỏi 1 câu mà nước mắt rơi đầm đìa

Không gánh nổi lãi vay mua nhà, nhiều cặp vợ chồng đã phải bán đi căn nhà của mình, giấc mơ an cư tan vỡ đau lòng lắm luôn á

Khi giấc mơ có nhà riêng biến thành gánh nặng tài chính, nhiều cặp vợ chồng buộc phải từ bỏ tổ ấm từng dày công gây dựng để quay lại hành trình đi thuê trọ. Thế nhưng giữa lúc giá thuê nhà leo thang không kém gì giá mua, hành trình này càng thêm gian nan và đau đầu hơn huhu

Căn hộ đầu tiên mà chị Hồng Thu (SN 1989, TP. Thủ Đức) mua là thành quả của 7 năm dành dụm cật lực. Sau khi tích góp được 2 tỷ đồng, hai vợ chồng mạnh dạn vay thêm 1,5 tỷ để mua căn hộ 3,5 tỷ ở Linh Đông.

"Những ngày đầu nhận nhà, mình cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Dù hàng tháng phải trả hơn 10 triệu tiền gốc và lãi, nhưng có nhà của riêng mình, có không gian nuôi dạy con, đó là điều hạnh phúc với hai vợ chồng", chị Hồng Thu tâm sự.

Nhưng mà plot twist đây rồi, sau hai năm ưu đãi lãi suất, mức trả nợ tăng lên 15 triệu đồng/tháng đúng lúc công việc chồng chị bị cắt giảm lương. Mỗi tháng sau khi trả nợ, gia đình chị Hồng Thu còn chưa đầy 3 triệu để chi tiêu. Ảo ma không em??

"Mình phải cắt giảm mọi khoản, từ đồ ăn đến học thêm của con. Nhưng dù xoay xở thế nào thì tháng nào cũng thâm hụt. Có tháng chồng mình phải vay bạn để đủ trả lãi. Áp lực tài chính đè lên từng bữa ăn, từng câu nói trong nhà", chị Hồng Thu nói.

76c52fe5d18dc8948dc1.jpg


Một trường hợp khác, anh Đức (SN 1988, Bình Tân, TP.HCM) cùng vợ mua căn hộ 2 phòng ngủ giá 2,7 tỷ vào đầu năm 2021. Cả hai vay ngân hàng 1,2 tỷ, tính cả lãi suất thả nổi khiến khoản trả hàng tháng lên tới gần 14 triệu luôn.

"Mỗi tháng, vợ mình làm 2 ca, còn mình nhận thêm việc giao hàng vào buổi tối. Nhưng thu nhập cũng chẳng đủ bù trả lãi vay mua nhà. Đến tháng thứ 7, chúng mình liên tục trễ hẹn trả nợ ngân hàng, mình biết đó là thời điểm phải bán nhà đi", anh Đức kể lại.

Tương tự, chị Trà My (SN 1991, quận 7, TP.HCM) cũng phải bán đi căn nhà nhỏ được mua sau khi cưới. Để mua được nhà, cặp đôi vay ngân hàng 900 triệu trong tổng giá trị 2,5 tỷ. Chị từng nghĩ cả hai vợ chồng "cứ làm việc chăm chỉ thì không sợ gì" nhưng thực tế lại khác hẳn

"Nhưng khi lãi suất tăng và đứa con đầu lòng chào đời, chi phí sinh hoạt của nhà mình bị đội lên kinh khủng. Mình cắt giảm đủ thứ, nhưng vẫn còn thiếu tiền để trả nợ vay hàng tháng. Có hôm, mình ngồi tính toán, rồi bật khóc vì không biết làm cách nào để cân bằng mọi thứ. Vợ chồng mình rất yêu căn nhà đó, vì nó gắn liền với những ngày đầu hôn nhân", chị Trà My tâm sự.

a95fb08f228264211114.jpg


**Bán nhà xong rồi, vậy là về đâu đây?**

Sau khi bán nhà, vợ chồng chị Hồng Thu chuyển về căn hộ thuê 7,5 triệu đồng/tháng tại một chung cư cũ. Nhưng hợp đồng chỉ 1 năm, và chủ nhà đã báo năm sau sẽ tăng giá lên nữa rồi.

"Mình sống như người đi ở nhờ. Đồ đạc chất đống vì sợ mua thêm rồi lại phải dọn đi", chị Hồng Thu tâm sự buồn bã.

Trong khi đó, anh Minh Đức đưa cả gia đình về nhà trọ 20m2 ở Bình Tân với giá thuê 5 triệu/tháng. Căn phòng chật hẹp khiến sinh hoạt của cả gia đình vô cùng khó khăn và bất tiện.

"Hôm mình đi xem căn hộ thuê 2 phòng ngủ giá 9 triệu, có tới 8 người tới hỏi cùng lúc. Có nơi, môi giới còn đòi mình thêm 2 triệu 'phí giữ chỗ'. Con mình hỏi: 'Mẹ ơi, bao giờ mình lại có nhà?' thì mình chỉ biết ôm con ngồi khóc", anh Minh Đức kể lại câu chuyện đau lòng.

Đọc đến đây mà nước mắt trào ra luôn á

Còn về phía chị Trà My, cặp đôi đang thuê căn hộ giá 11 triệu đồng/tháng ở quận 8, nằm xa chỗ làm và trường của con để có được mức giá rẻ hơn. "Chi phí thuê nhà đã chiếm gần nửa thu nhập rồi. Vậy mà nhà thì không có gì của mình cả. Mình nhớ cái bếp cũ, nơi mình từng nấu bữa cơm đầu tiên sau cưới. Giá như mình chuẩn bị tài chính tốt hơn thì có lẽ đã không phải bán nhà. Bây giờ vợ chồng mình đều cố gắng làm việc, với ước mơ mua lại được căn nhà cho riêng mình", chị Trà My chia sẻ.

4aa285d4702dc2b6f7d7.jpg


85c5f72e819640f96dcf.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top