Chuyện gì đây trời ơi! Mới đây, một đoạn clip gây bão mạng xã hội khi ghi lại cảnh một bạn nam (được cho là vừa bị công ty "từ chối nhẹ nhàng") đang tụ tập cùng hội bạn để... bàn tán, phán xét một nữ ứng viên cùng đi phỏng vấn
Câu chuyện là thế này: cả hai cùng ứng tuyển vào một công ty, sau thời gian thử việc thì bạn nữ được nhận làm chính thức còn anh chàng trong video thì... về vườn. Thế là drama bắt đầu!
Điều khiến dân tình "nóng mắt" nhất là trong clip, nam thanh niên này liên tục dùng ngôn từ thiếu tế nhị, coi thường đồng nghiệp: "Học cao đẳng mà cũng được nhận vào làm", "Có làm được gì đâu cơ chứ", "Nhìn là biết chẳng có tiềm năng gì cả"...
Lý do anh chàng này phán như vậy là vì theo "logic" của mình, tư duy của những người học cao đẳng "không thể làm được những việc logic" (???) nên việc được sếp tuyển là điều "bất bình thường"
Nhưng mà chưa hết đâu nhé! Không chỉ dừng lại ở việc miệt thị bằng cấp, bạn nam còn bình phẩm ngoại hình của nữ ứng viên bằng những lời lẽ cực kỳ thiếu tế nhị, cho rằng bạn nữ được tuyển chỉ vì "sếp gu mặn" và "giỏi nịnh, giỏi thao túng tâm lý sếp".
Đỉnh điểm là sau một hồi "đàm tiếu", anh chàng còn kết luận: "Công ty môi trường như vậy bỏ là đúng, cứ tuyển toàn cao đẳng đi rồi năm sau sập luôn"
Clip nhanh chóng viral trong các hội nhóm sinh viên, và thật không ngạc nhiên khi phần lớn netizen đều "nổi đoá" với thái độ của nhóm bạn trong video!
Đa số ý kiến cho rằng quan điểm của nam thanh niên này hoàn toàn sai trái. Hello, thời đại 4.0 rồi còn đòi coi trọng bằng cấp sao? Năng lực mới là chìa khóa vàng để đánh giá một ứng viên chứ bạn ơi!
Dân mạng bức xúc:
- "Tại sao bạn nam lại phân biệt vô lý vậy? Đi làm quan trọng nhất là năng lực làm việc chứ, học cao đẳng nhưng năng lực xịn thì hơn đứt đại học năng lực 'phèn'. Nhiều nhà tuyển dụng hiện nay thường đánh giá rất cao những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế từ sớm, chứ bằng đại học mà suốt ngày chỉ có học và học thì cũng không nên cơm cháo gì."
- "Thời đại nào rồi coi trọng bằng cấp? Bằng thế nào mới là 'xịn' mà bằng thế nào thì bị coi là 'thấp'? Đầy người không có bằng, hoặc học xong không dùng đến bằng vẫn kiếm tiền ngon kia kìa."
- "Nhiều người cứ cố chấp bám vào cái bằng đại học, mác đại học... cuối cùng không chịu rèn luyện năng lực cá nhân, một bảng Excel tử tế không biết làm, dùng mấy phần mềm hỗ trợ công việc đơn giản cũng không biết... Thời đại nào rồi còn so sánh đại học - cao đẳng?"
- "Mình thấy thương cho trường đại học đã đào tạo bạn này ra trường được, bởi người có học thức, người được gắn mác 'học đại học' sẽ chẳng thốt ra những lời lẽ thiếu tế nhị như vậy!"
- "Chắc gì bạn này năng lực đã tốt nhỉ, với tư cách là một nhà tuyển dụng sẽ không ai thay thế một người tốt để lấy một người 'kém cỏi' như bạn nói đâu!"
Tuy nhiên, cũng có một số người nhìn nhận vấn đề khách quan hơn. Họ cho rằng ở một số công việc đặc thù thì việc có bằng cấp và trình độ học vấn cao vẫn rất quan trọng để đáp ứng yêu cầu công việc. Và thực tế thì điểm thi tuyển đầu vào của đại học cao hơn cao đẳng cũng có lý do của nó mà!
- "Thật ra các ngành như công an, quân đội, bác sĩ, luật sư... và nhiều ngành không có bằng cấp không làm được, không có bằng cấp cao không thăng tiến được."
- "Có những ngành đòi hỏi chuyên môn rất cao thì cần bằng cấp để chứng thực, không chỉ vì bằng cấp quan trọng mà còn bởi người nào kiên nhẫn vượt qua thử thách về bằng cấp thì cũng có nghĩa là họ cam kết với nghề nghiệp này rất cao."
- "Công việc đa dạng có ngành này ngành kia. Nhiều ngành bắt buộc phải có bằng vì không phải ai cũng phù hợp để theo, nhà tuyển dụng cần lọc chính xác, không sẽ lãng phí thời gian của doanh nghiệp."
Bên cạnh hai luồng ý kiến trên, cũng có một số bình luận khá "hiểu người" cho nhân vật chính: "Đúng là giận quá mất khôn, chúng ta cũng không lên lên án bạn trai này quá, chắc cũng tại vì vừa mất việc nên chán chường", "Nghe chuyện là biết bạn này mới ra trường chưa nhiều trải nghiệm, thôi cố gắng nhé", "Thực ra cái sai nhất của bạn này là đi miệt thị, đánh giá bạn nữ một cách hơi thiếu tế nhị thôi"...
Cuối cùng thì dù sao đi nữa, suy cho cùng không phải bằng cấp mà năng lực mới là thứ cốt lõi để đánh giá một ứng viên. Thời buổi này ai cũng có thể thành công theo cách riêng của mình, đừng bao giờ coi thường hay phán xét người khác nhé!
Còn bạn thì nghĩ sao về drama lần này?
Nguồn: kenh14.vn