Một bản kiểm điểm với giọng văn "dẻo hơn kẹo kéo" vừa được cư dân mạng chia sẻ rần rần khắp MXH. Nghe đâu vì chép nhầm bài tập nên em học sinh này đã viết những dòng giải thích thống thiết, thấu tình đạt lý đến mức cô giáo đọc xong chắc cũng tan chảy không giận được luôn á
Em viết: "Con xin lỗi cô vì đã không làm bài tập đầy đủ. Vì con chép nhầm bài 80, 81 thành bài 83, 85 vào vở dặn dò. Con đúng là có mắt như mù. Cô viết lù lù trên bảng. Chỉ có từ bảng chép vào vở thế mà vẫn chép sai. Mà con lại là học sinh xuất sắc nữa. Con nghĩ bố mẹ và cô rất buồn và thất vọng về con. Bố mẹ con rất buồn đến nỗi ăn không ngon. Lúc đi học về, con còn thấy mặt mẹ rất buồn. Con lên phòng, ngồi kiểm điểm lại bản thân mình và tự hỏi: 'Tại sao mình lại chép dặn dò sai, trong khi lù lù trên bảng?'. Con hứa từ bây giờ sẽ bỏ tính vội vàng để đi về nhà (?) để không viết sai vở dặn dò nữa ạ".
Phải công nhận là chép bài sai, chép nhầm đề là lỗi ai cũng từng "dính" hết. Nhưng cách nhận lỗi chân thành của em học sinh này thật sự khiến người ta mủi lòng quá trời Nhiều người khen em là người sống có trách nhiệm, biết nhận sai, là học sinh ngoan, đứa con ngoan hiếu. Là cha mẹ, thầy cô ai chả mơ ước có những đứa con, học sinh hiểu chuyện thế này!
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại thấy "sai sai" và bày tỏ sự lo ngại. Họ nhận ra em học sinh này đang gánh một áp lực vô hình nặng nề lắm á! Chỉ vì một lần chép nhầm bài mà "Bố mẹ con rất buồn đến nỗi ăn không ngon. Lúc đi học về, con còn thấy mặt mẹ rất buồn" thì chứng tỏ đứa trẻ đang phải gánh gánh nặng của sự hoàn hảo rồi
Những đứa trẻ được giáo dục kiểu này bị áp lực sợ sai từ nhỏ, lớn lên sẽ thiệt thòi lắm đó! Cha mẹ và thầy cô cần xem xét lại cách dạy dỗ con mình thật sự.
Một học sinh xuất sắc vẫn được phép mắc lỗi chứ, bạn nhỏ này lại quá khắt khe với chính bản thân mình rồi Em không được học cho chính mình, mà là học để làm vừa lòng ba mẹ, thầy cô. Đứa trẻ như vậy lớn lên sẽ luôn phải nhìn "mặt" người khác mà sống, luôn tìm cách làm hài lòng người xung quanh đến mức quên mất bản thân. Khi mắc lỗi, bạn ấy có tâm lý ngược đãi chính mình luôn á!
Nhiều khi trẻ con bị kẹt giữa cô và bố mẹ. Giáo viên gửi tin nhắn nêu tên trên nhóm lớp về các lỗi vi phạm nhỏ nhặt như đi dép không đúng quy định, xuống sân chào cờ muộn, ngủ gật trong giờ học... khiến trẻ bé thì sợ, trẻ lớn thì không phục dẫn đến nổi loạn. Giáo viên cũng nên có các buổi trao đổi phương pháp ứng xử trước tình huống như thế này để không gây tổn thương không cần thiết cho các em.
Căng thẳng, áp lực là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại cho trẻ đó các bác ơi! Vậy nên, thay vì tạo áp lực hoặc lo lắng thái quá, phụ huynh nên khuyến khích, động viên, đừng để trẻ luẩn quẩn với các điểm số nữa
Tuy nhiên, nhiều người cũng đặt câu hỏi: liệu một học sinh lớp 5 có thể viết ra những lời quá "người lớn" và chững chạc đến thế không? Trước thắc mắc này, có người trả lời: "Em vừa hỏi kỹ bạn đó rồi, con rất nhiều lần không làm bài tập đầy đủ với nhiều lý do rất phong phú. Lần này giáo viên yêu cầu viết bản kiểm điểm (có xác nhận của phụ huynh) để gia đình có thể nắm thêm tình hình. Chuyện nó chắc là thế, em rất ủng hộ cách giáo dục trên".
Hiện bản kiểm điểm này vẫn gây tranh cãi sôi nổi trên MXH đây này!
Nguồn: kenh14.vn