Câu chuyện về anh Lê Xuân Bách (sinh năm 1992) từ Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đang khiến cộng đồng mạng "tan chảy" với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc
Bách mắc bệnh teo cơ bẩm sinh nên không thể tự đi lại được. Thế nhưng điều đó không hề ngăn cản ước mơ đại học của chàng trai này. Người bố gần 60 tuổi đã trở thành "đôi chân" của con, bế con lên tận phòng thi trong kỳ thi đại học đợt 1 vừa rồi. Hình ảnh ấy thật sự động lòng người và cho thấy tình cha con thiêng liêng đến nhường nào!
Và rồi ngày 24/7, niềm vui đã tới! Bách chia sẻ siêu hào hứng: "Khoảng gần 11 giờ đêm qua, em tra điểm thi trên mạng và biết được mình được 21 điểm. Em thực sự vui mừng mặc dù em cũng đã dự đoán số điểm khoảng như vậy khi so với đáp án."
Chi tiết điểm khối A1 của Bách như sau: Toán 7,5 điểm, Lý 6,5 điểm, Tiếng Anh 7 điểm - tổng cộng 21 điểm để dự thi vào Khoa Công nghệ Đa phương tiện, Học viện Bưu chính Viễn thông. Với số điểm này, Bách xếp thứ 68/316 thí sinh, trong khi khoa này lấy hơn 200 chỉ tiêu. Nếu điểm sàn giữ nguyên ở mức 19,5 như năm ngoái thì chắc kèo đỗ rồi!
Bách kể tiếp: "Mấy ngày hôm nay, em khá hồi hộp khi trực ngóng điểm trên mạng, giờ thì thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua, khi em báo điểm số như vậy với cơ hội lớn đỗ đại học, bố mẹ em rất hạnh phúc."
Từ khi công bố điểm, bạn bè và hàng xóm láng giềng liên tục nhắn tin, gọi điện chúc mừng. Thậm chí các thầy cô ở Học viện Bưu chính Viễn thông cũng đã gọi điện báo tin vui rồi nè!
Bác Lê Văn Hồng - người cha vĩ đại ấy - cũng không giấu được niềm hạnh phúc: "Tôi rất mừng khi cháu báo điểm. Bất ngờ nhất là số điểm cao hơn 1 điểm so với dự đoán chấm của cháu. Gia đình tin tưởng vào sự kiên trì, chắc chắn của cháu nhưng không đặt áp lực, sức ép việc học. Hạnh phúc nhất và quan trọng là cháu đã thực hiện được ước mơ của mình."
Về kế hoạch tương lai, Bách cho biết sẽ chuẩn bị đồ đạc xuống Hà Nội học tập. Do hoàn cảnh không cho phép nên bạn sẽ xin ở ký túc xá của trường, và bố sẽ ở cùng hỗ trợ trong thời gian đầu.
Plot twist đỉnh của chóp: Ngay hôm đó, Bách nhận được tin vui gấp đôi khi được nhà trường ĐẶC CÁCH vào Học viện Bưu chính Viễn thông luôn!
Đại diện nhà trường xác nhận: "Hội đồng tuyển sinh của trường đã quyết định đặc cách thí sinh Lê Xuân Bách. Mặc dù chưa biết điểm chuẩn trúng tuyển nhưng hôm nay với quyết định xét đặc cách của Học viện em đã trở thành tân sinh viên khóa 2014 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Chúng tôi sẽ dành điều kiện học tập tốt nhất cho em khi nhập học."
Vậy là chàng trai đặc biệt này chính thức trở thành tân sinh viên rồi nha! Chúc Bách một hành trình học tập thật nhiều niềm vui và thành công! Câu chuyện này là minh chứng cho thấy: Khi có ý chí, không gì là không thể!
Nguồn: soha.vn