Bán kết Vietnam's Got Talent: Tìm mãi chẳng thấy tài năng đâu cả

1263574cd01809d706cd.jpg


Đêm Bán kết 7 Vietnam's Got Talent khép lại tối 31/3 vừa rồi mà chán đến nỗi các mô muốn ngủ quên luôn á

Hồi mùa đầu tiên mọi người còn hype ầm ầm, năm nay thì xem Vietnam's Got Talent mà cứ như... xem đi xem lại những thứ cũ rích không có gì mới mẻ. Các tiết mục nhạt thếch, muốn tìm được tài năng Việt nổi bật kiểu gì cũng khó xỉu

112bfe027efebd0d059f.jpg


Tuy 49 tiết mục đã được chọn lọc kỹ càng từ vòng loại nhưng mà thật sự phong độ sa sút thấy rõ luôn. Bán kết 7 vẫn là những màn hát, nhảy, múa, làm xiếc... an toàn vô vị, không có gì gây bất ngờ hay "chanh sả" cả.

Thậm chí cả bộ ba giám khảo Huy Tuấn, Thành Lộc và Thúy Hạnh cũng trở nên khô khan. Từ cách nhận xét đến thái độ đều thiếu đi sự hóm hỉnh và sáng tạo rồi

Cô bé 12 tuổi Văn Hà My thể hiện bài hát Once upon a dream từ phim hoạt hình Sleeping Beauty (Công chúa ngủ trong rừng) của Walt Disney, có cố gắng kết hợp 2 phong cách đối lập. Nhưng mà phần trình diễn vẫn chưa đủ thuyết phục để chinh phục được ban giám khảo.

7b258255a7e602cd628b.jpg


Giám khảo Thành Lộc góp ý thẳng thắn: "Tôi hơi bối rối một chút về phần trình bày của bạn, mặc dù bạn còn giữ được nét dễ thương từ vòng loại nhưng vòng loại tôi nghe được chất giọng của bạn khỏe hơn làm chủ hơn, tự tin hơn, riêng phần thi hôm nay không biết có vấn đề gì không nhưng bạn mất tự tin hẳn đi, phần cổ điển lúc đầu và phần nhạc pop hiện đại thiếu kết nối một cách hài hòa nên tôi chưa cảm được phần trình diễn của bạn..."

Minh Hoàn mang đến tiết mục nghệ thuật đương đại – thể loại còn khá mới mẻ với người Việt mình. Từ âm nhạc đến tạo hình, động tác múa và ý tưởng đều mang hơi hướng đương đại.

Tiết mục múa "Hoa của trời" với thông điệp bảo vệ môi trường của Minh Hoàn sử dụng nhiều tương phản để tạo nên tổng thể hài hòa, kích thích được nhiều giác quan của khán giả.

831f588daba6aac392fa.jpg


Giám khảo Huy Tuấn khen tạo hình của Minh Hoàn: "Phần âm nhạc rất ấn tượng. 2 phút là một rào cản rất lớn đối với những tiết mục như bạn vừa trình diễn, bởi vì ngôn ngữ bạn chọn không phải dành cho số đông, không phải ai lúc nào cũng có thể hiểu và cảm thông với thông điệp của bạn đưa ra, nhưng hôm nay tạo hình của bạn đúng là của một cô họa sỹ, rất đẹp và rất ấn tượng."

Nhóm Hoa Mẫu Đơn tiếp tục "flexing" thế mạnh với những pha xiếc mạo hiểm, lần này còn nâng cấp về mặt hình ảnh. Trang phục sặc sỡ tạo nên hình ảnh khu vườn đầy màu sắc tươi sáng ✨

Dù các bé còn rất nhỏ tuổi (có em chỉ mới 5-6 tuổi thôi nha), nhóm Hoa Mẫu Đơn vẫn khiến khán giả nín thở với những màn thăng bằng trên con lăn, lắc vòng lửa, uốn dẻo và xoay người kết hợp trên patin. Điểm cộng là lần này có người lớn hỗ trợ và bảo hiểm cho các bé rồi nhé!

471e0ffc7d8b6a247bf8.jpg


3c798c7cbb5a0d05dbeb.jpg


Giám khảo Thúy Hạnh luôn "thiên vị" nhóm này: "Cô rất tiếc là thời gian quá ngắn để các con thể hiện nhiều hơn so với vòng loại. Cô rất mong chờ được xem các con nhiều nhiều hơn nữa, không hiểu sao mỗi lần cô xem các bé trình diễn cô vẫn luôn xúc động, hôm nay các bé đã có sự đầu tư về hình ảnh, trang phục và kết cấu câu chuyện, và đối với riêng bản thân cô thì nhóm Hoa Mẫu Đơn vẫn luôn là nhóm chiến thắng của năm nay."

Một số hình ảnh trong đêm Bán kết 7:

e6bb2b8da91fa3705441.jpg


1ce78db778ba4918ddac.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top