Bán kem 100k/cây cho du khách, anh chủ bị giữ xe luôn rồi

BossMay2k7

New member
Lực lượng chức năng ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã xác minh được info của anh bán kem sau khi bị du khách quốc tế tố "chặt chém" cây kem 100k mà "vị tệ hơn cả nghiệp" nha mọi người ơi!

Chiều 2/5, nguồn tin từ phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tổ kiểm tra liên ngành của phường đã xác minh danh tính và tạm giữ xe bán kem của 1 người đàn ông sau khi tiếp nhận phản ánh từ du khách nước ngoài. Vụ việc là bác này đã bán 1 cây kem với giá 100.000 đồng mà chất lượng thì... chán đời luôn á!

Qua xác minh, người bán kem là ông Phan Tiến Dũng (sinh năm 1971, trú tại Gia Lai). Theo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang thì khu vực công viên bờ biển Nha Trang là nơi cấm bán hàng rong nha. Việc ông Dũng bán kem ở khu vực này là trái quy định rồi đó!

"Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang", vị này thông tin thêm.

8132c6fc2412bbf1a6f7.jpg


Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội Nha Trang lan truyền bài viết của một tài khoản được cho là của du khách người Thái Lan, kể lại drama mua 1 cây kem tại Nha Trang với giá 100.000 đồng (nghe thôi đã thấy sốc rồi ).

Theo nội dung chia sẻ, nhóm du khách đến nơi lưu trú sớm và chưa làm thủ tục nhận phòng thì gặp một người bán kem dạo tại khu vực công viên bãi biển Nha Trang.

Du khách này mua 1 cây kem và được yêu cầu thanh toán 100.000 đồng. Mức giá này khiến du khách shock nặng dẫn đến 2 bên có tranh cãi. Cuối cùng, du khách thanh toán 50.000 đồng cho 1 cây kem (vẫn mắc nhưng mà thôi kệ ).

Theo nữ du khách, chuyến đi 5 ngày tại Nha Trang của mình đã bị ảnh hưởng ngay từ ngày đầu rồi huhu. "Quan trọng nhất là kem có vị rất tệ. Tôi cho bạn trai nếm thử, anh ấy chỉ ăn một miếng rồi bỏ phần còn lại", bài đăng của nữ du khách chia sẻ. Tức là vừa mắc lại vừa dở ăn, ức chế quá đi mất

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top