Bạn học bổng "mở khóa" sức mạnh từ những câu chuyện được lan tỏa

"Vượt qua giới hạn của chính mình và thử sức với mọi thứ" – đó chính là life motto giúp Nguyễn Phú Thịnh bỏ túi học bổng toàn phần từ Đại học RMIT đây này!

55eb0a629c5965eeb107.webp


Là một trong tám bạn sinh viên may mắn nhận học bổng toàn phần Đại học RMIT Việt Nam năm nay, Thịnh đã khiến hội đồng phải "wow" vì thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa cực đỉnh.

Bạn ấy từng ẵm giải ở nhiều cuộc thi cấp thành phố và quốc gia. Đặc biệt phải kể đến giải Ba Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, nơi cậu "chiến" cùng toàn anh chị lớp 12 trong khi bản thân mới... lớp 11 thôi á!

Ngoài giờ học, Thịnh tích cực tham gia các cuộc thi tranh biện và từng làm chủ nhiệm của The Colosseum – CLB tranh biện ở trường THPT. Cậu cũng từng là chủ tịch của Hinges (một tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe tinh thần và tâm lý học), đồng thời là trưởng ban nội dung của dự án văn hóa GẤC ĐỎ nữa nhé!

00c01ea13bf7c68375ec.jpg


"Mình là người thích tư duy, hùng biện và viết lách. Quan trọng hơn, mình tin vào sức mạnh của việc chia sẻ ý tưởng", Thịnh viết trong hồ sơ xin học bổng.

"Những năm qua, mình đã cố gắng không ngừng để nâng cao kỹ năng lan tỏa những câu chuyện và ý tưởng có ý nghĩa, cũng như đấu tranh cho quyền được thể hiện mình của người khác".

Nhưng không phải lúc nào Thịnh cũng tự tin như vậy đâu. Nghe bạn ấy nói chuyện nhiệt huyết ngày hôm nay, ai cũng không thể ngờ rằng Thịnh từng là một cậu bé ít nói và sống khép kín sau khi mất mẹ năm 10 tuổi

"Đã có một khoảng thời gian mình không nói chuyện với ai hết. Dù bị bạn học bắt nạt nhưng mình vẫn hoàn toàn im lặng. Mình bị tê liệt bởi cảm giác đau khổ kể từ khi mẹ qua đời và vì còn quá nhỏ nên khi đó mình không biết cách nào để vượt qua", Thịnh nhớ lại.

Mọi thứ đổi khác khi cậu chia sẻ câu chuyện cá nhân trong một bài kiểm tra cuối năm lớp 6. Những chia sẻ chân thực trong bài viết đã khiến cô giáo Ngữ văn của Thịnh vô cùng cảm động. Cô chọn cậu tham gia một cuộc thi viết văn ở quận sau đó. Thịnh giành được giải ba cùng tấm vé vào vòng thi cấp thành phố luôn.

"Kể từ ngày đó, mình cởi mở hơn và bắt đầu tham gia nhiều hoạt động để chia sẻ suy nghĩ của mình về những vấn đề xung quanh. Mình nhận ra rằng việc lan tỏa ý tưởng có sức mạnh chữa lành nỗi đau và khả năng tác động lên mỗi cá nhân và xã hội nói chung".

baa6ad4d4be916f73623.jpg


Hiện tại, Thịnh đang theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT với mong muốn có thể "lan tỏa ý tưởng của bản thân, khuyến khích mọi người xung quanh cất lên tiếng nói của riêng mình, và cùng nhau tạo tác động lên xã hội" ✨

Vào năm lớp 10, Thịnh có dịp tham gia một buổi trải nghiệm học tập tại cơ sở Nam Sài Gòn của RMIT. Ngay từ lúc bước chân vào trường, cậu bạn đã xác định đây sẽ là nơi mình muốn gắn bó trong suốt những năm tháng đại học.

"Là một người muốn mang lại tiếng nói và giá trị cho cộng đồng qua những dự án và hoạt động khác nhau, mình tin rằng với môi trường năng động, sáng tạo, và tràn đầy nhiệt huyết tại RMIT, mình sẽ có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng", Thịnh chia sẻ.

"RMIT hoặc không là gì cả" – đó là mục tiêu mà Thịnh đặt ra cho bản thân suốt ba năm cấp 3 để phấn đấu giành học bổng RMIT đấy!

"Một lời khuyên cho những bạn học sinh muốn chinh phục học bổng như mình là hãy xây dựng một câu chuyện mang đậm dấu ấn của bản thân. Hãy kể câu chuyện bằng hình ảnh, câu từ, hay những thước phim. Hãy kể câu chuyện theo cách riêng của mình và bạn sẽ có thể nổi bật trong đám đông ứng viên".

Thịnh chia sẻ thêm: "Vòng phỏng vấn là vòng bất ngờ nhất vì có tới gần 10 thầy cô cùng tham gia phỏng vấn. Các bạn hãy tỏ ra tự tin và nhiệt huyết hết sức có thể. Dù bạn có thể trả lời không xuất sắc lắm, nhưng chính sự tự tin và nhiệt huyết ấy sẽ là điểm cộng rất lớn đấy."

ed2cb883ac8e0a29190b.jpg


Khác với định kiến "học sinh giỏi phải ngày đêm cày cuốc", Thịnh luôn giữ cân bằng giữa cuộc sống và công việc học tập bằng cách dành thời gian cho những sở thích như ăn uống, xem phim, dưỡng da, bói bài tarot, hay học thiết kế đồ họa và ngoại ngữ ✨

Cựu nam sinh trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã học tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung được một thời gian rồi đó. Ban đầu Thịnh chỉ học vì sở thích cá nhân nhưng dần dà nhận thấy ngoại ngữ giúp ích rất nhiều cho việc tìm hiểu về các nền văn hóa khác và giao tiếp với mọi người tốt hơn.

"Mình mong muốn trong tương lai xa có cơ hội làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau để trau dồi kinh nghiệm và đa dạng hóa tư duy của bản thân trong công việc truyền thông sau này".

Thành tích nổi bật của Nguyễn Phú Thịnh:

· 2022: Học bổng toàn phần Đại học RMIT Việt Nam

· 2022: Giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh

· 2020: Giải Ba Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh

· 2020: Giải Vàng Cuộc thi Olympic truyền thống 30/4

· 2019: Giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh

· Điểm trung bình: 9,5 (lớp 10), 9,4 (lớp 11), 9,5 (lớp 12)

· Điểm IELTS: 8,0 (Nghe: 9,0, Đọc: 9,0, Viết: 7,5, Nói: 7,0)

· Xếp thứ nhất lớp suốt cấp 2; Top 5 học sinh xuất sắc nhất lớp suốt cấp 3

· Cựu Chủ tịch của Hinges, tổ chức phi lợi nhuận nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần và tâm lý học

· Cựu đồng chủ nhiệm CLB tranh biện The Colosseum tại trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

· Cựu Trưởng ban Nội dung của GẤC ĐỎ., tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh quảng bá tình yêu văn hóa tới các bạn trẻ

· Cộng tác viên của chuyên mục Open Publishing trên Vietcetera

· Tình nguyện viên cho SUGAR Vietnam, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

9fca62728e2e99511681.jpg


eeb5d3f86d7bbf8a4fb4.jpg


eec2e69dd5da4256e7ee.jpg


d3dbf2eac8d2ecbc24c0.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top