Ngày trước cứ nghĩ cày cuốc kiếm nhiều tiền để cuối đời chill thoải mái. Vậy mà giờ đây lại phải lo nghĩ chuyện tìm người thừa kế tài sản rồi
Hồi còn trẻ, mình không mấy quan tâm đến chuyện yêu đương, chỉ tập trung toàn lực vào việc kiếm tiền. Khi sự nghiệp đã ổn định, mình mong muốn có một người chồng thật sự yêu thương và hiểu mình. Nhưng mãi không thể tìm được người đàn ông nào phù hợp cả.
Đầu năm vừa rồi, trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, mình phát hiện ra bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu. Có lẽ do một thời gian dài ăn uống thất thường, chỉ chuyên tâm vào công việc, không quan tâm đến sức khỏe. Bây giờ thấy được hậu quả thì mình mới thật sự hối hận
Khó khăn lắm mới có được công việc tốt như hiện tại, vậy mà chưa kịp tận hưởng thành quả đã phải xin nghỉ để chữa bệnh. Không có chồng con, những ngày nằm viện điều trị đúng là một nỗi đau không thể tả. Nhìn giường bên cạnh có người thân chăm sóc, còn mình làm gì cũng lủi thủi một mình mà rơi nước mắt...
Trước khi nhập viện, mình đã báo bệnh tình cho mẹ già và 2 người anh trai biết. Mẹ mình hơn 80 tuổi, già cả không thể thăm con gái thì mình không trách gì. Nhưng vợ chồng 2 người anh vẫn khỏe mạnh mà không ai chịu ra phố thăm em gái một lần. Mấy người chỉ gọi điện hỏi han vài câu rồi nói bận chăm sóc các cháu nội ngoại, không thể ra thăm được và mong mình thông cảm
Biết bệnh tình có chữa cũng chẳng khỏi, mình quyết định bán nhà thành phố và về quê ở cùng với mẹ già.
Những ngày sống cùng mẹ, mình nhận thấy các anh chị chỉ biết lo cho gia đình và con cháu, không quan tâm đến mẹ. Có lần qua nhà anh cả chơi, thấy anh thịt 2 con gà ngon gửi lên phố cho con trai mà không biếu mẹ đẻ được miếng thịt. Lần khác thấy nhà anh trai thứ 2 mua rất nhiều tôm ngon cất tủ lạnh, bảo là để bồi dưỡng cho con gái đang ôn thi. Vậy mà không biếu mẹ đẻ được vài con luôn
Mình bức xúc hỏi mẹ là các anh chị có bao giờ biếu bà thứ gì không? Mẹ bảo các anh chị đang bận lo cho con cái, có ai nhớ đến bà mẹ già đâu.
Hiện tại sức khỏe của mình không được tốt lắm, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Mình đang có 2 tỷ gửi tiết kiệm, trước lúc mất, mình cũng muốn giao số tiền đó cho các anh chị để lo cho mẹ già. Nhưng với cách đối xử lạnh nhạt của các anh chị với mẹ, mình sợ đưa tiền cho mọi người chưa chắc mẹ đã được chăm sóc tốt
Nguồn: soha.vn