Vào RMIT với suất học bổng toàn phần xịn sò, Đậu Hoàng Minh đang chuẩn bị đưa niềm đam mê công nghệ thông tin của mình lên một level hoàn toàn mới đây này!
Là một trong bảy chủ nhân may mắn của Học bổng toàn phần Đại học RMIT năm nay, Minh đã vượt qua 213 ứng viên trên khắp cả nước với thành tích học tập đỉnh của chóp và kinh nghiệm làm leader cực kỳ ấn tượng thời cấp ba.
Chàng trai mê toán và CNTT này từng bỏ túi Huy chương Bạc vòng quốc gia cuộc thi Đấu trường toán học châu Á (AIMO) năm 2020 và Giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi cấp trường môn Toán năm 2019 nha!
Không dừng lại ở đó, Minh và team còn chill ở vị trí thứ Năm trong cuộc thi lập trình Hello World Hackathon do Tổ chức Giáo dục FPT và Đại học Công nghệ Petronas (Malaysia) tổ chức, nơi các bạn trẻ flex skills với ngôn ngữ lập trình Python.
Về nguồn gốc niềm đam mê, Minh kể rằng cậu mê công nghệ từ bé tí xíu khi được ngắm chị gái (thần tượng số 1 của Minh hồi còn nhỏ) học ngành CNTT tại đại học.
"Dù ngày nhỏ hiểu biết còn khá mơ hồ, nhưng mình từng mơ ước ngày nào đó sẽ được làm việc trong mảng ngành CNTT. Mục tiêu hiện tại của mình là trở thành nhà phát triển ứng dụng có thể tạo ra những sản phẩm giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn", cậu bạn share.
"Mình thấy lập trình rất thú vị. Khi lập trình, về bản chất là chúng ta đang giao tiếp với máy tính và yêu cầu chúng làm những gì ta mong muốn. Đó là những công việc mà con người không thể làm được hoặc phải mất nhiều thời gian để hoàn thành, trong khi máy tính có thể xử lý dễ dàng và trả kết quả chỉ sau vài giây" - nghe xong mà muốn code ngay luôn!
Cựu học sinh trường THPT FPT vừa join lứa sinh viên đầu tiên học ngành Cử nhân Công nghệ thông tin tại cơ sở Hà Nội của RMIT đó các bạn ơi!
"Mặc dù đây là lứa sinh viên CNTT đầu tiên tại cơ sở Hà Nội, mình tin tưởng rằng với kinh nghiệm giảng dạy ngành này hơn 10 năm qua ở cơ sở Nam Sài Gòn và thậm chí còn lâu hơn tại Úc, Đại học RMIT sẽ giúp mình tiếp cận được nền tảng giáo dục đẳng cấp quốc tế cho chuyên ngành mà mình đã lựa chọn", Minh tự tin chia sẻ.
"Học tập trong môi trường quốc tế cũng sẽ giúp mình theo đuổi ước mơ đi du học và làm việc ở một công ty công nghệ sau này"
Chàng sinh viên năm nhất này cũng muốn tiếp tục upgrade khả năng leadership – kỹ năng mà cậu bạn focus phát triển thời cấp ba sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển bản thân do mải mê "cày" sách vở khi còn học cấp hai.
"Mục tiêu của mình khi lên cấp ba là trở thành một người toàn diện hơn. Mình đã tham gia nhiều câu lạc bộ và có được những cơ hội quý báu để phát triển bản thân", Minh nhớ lại.
Minh từng là thành viên năng nổ của CLB thiện nguyện IDo, CLB Go Green (CLB Sống xanh luôn á) và chương trình trao đổi văn hóa ở trường. Cậu bạn coi việc trở thành Chủ tịch CLB tiếng Anh vào năm lớp 11 là một trong những milestone quan trọng nhất trong journey hoàn thiện bản thân.
"Mình nghĩ bản thân đã xây dựng được một nơi giao lưu cho tất cả các bạn học sinh yêu thích tiếng Anh ở trường", Minh chia sẻ. "Dù khá bận rộn khi tham gia nhiều dự án CLB cùng một lúc nhưng đổi lại, mình nhận được nhiều điều vô cùng đáng quý. Đó là tình bạn với những người cùng chí hướng, trải nghiệm quý báu và các kỹ năng mềm" - đúng là work hard, play hard!
Minh liên tưởng những trải nghiệm đó giống như câu nói của tác giả người Mỹ John C. Maxwell mà cậu yêu thích: "Thước đo vai trò lãnh đạo không phải ở chức danh, chức vụ hay những sơ đồ quy trình mà chính là tầm ảnh hưởng lên những người xung quanh" - sâu sắc quá đi mất!
"Mình đã trải qua thời trung học thật tuyệt vời khi tham gia vào vô vàn hoạt động khác nhau và kỳ vọng rằng hành trình tới đây cũng sẽ đầy ắp những điều kỳ thú khi có RMIT làm bạn đồng hành", Minh nói.
Thành tích nổi bật của Đậu Hoàng Minh (list xịn xò này đây):
Nguồn: svvn.tienphong.vn