MinSaigon4307
New member
Không quân Mỹ vẫn thường xuyên tổ chức những trận "beef" đối kháng giữa các chiến đấu cơ trong biên chế, và thành tích của chúng được ghi nhận như thật luôn nha
Trường hợp flex nhất phải kể đến màn đối đầu cận chiến giữa máy bay huấn luyện siêu âm T-38 Talon với siêu phẩm tàng hình F-22 Raptor.
Khi được "chấp" điểm lợi thế và do các phi công lão làng cầm lái, T-38 Talon đã nhiều lần "cho ăn hành" cả F-22 lẫn F-16 hiện đại. Nghe vô lý nhưng có thật đấy!
Chiến công xịn sò của T-38 Talon: hạ gục 3 chiếc F-16 và tận 12 chiếc F-22 luôn nha các bạn ơi.
Tuy nhiên, một trường hợp khó hiểu hơn nhiều đã xuất hiện trên thân chiếc cường kích tầm thấp chuyên đánh mặt đất A-10 Warthog (Thunderbolt II) mang số hiệu 983.
Bên cạnh những biểu tượng bom đạn tượng trưng cho số phi vụ yểm trợ mà chiếc máy bay này đã thực hiện, hình vẽ xe tăng thể hiện phương tiện đối phương bị "toang", thì còn có cả một tiêm kích F-16 Fighting Falcon và một chiếc F-22 Raptor nữa chứ
Cường kích A-10 ngoài vai trò chính là "xử đẹp" thiết giáp và bộ binh đối phương thông qua khẩu pháo xoay cỡ 30mm GAU-8 Avenger, tên lửa đối đất AGM-65 Maverick, các loại bom cùng rocket thì nó còn mang được cả tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder để tự vệ nữa đó.
Vậy biểu tượng F-16 và F-22 trên thân chiếc A-10 số hiệu 983 kia có phải là ghi nhận thành tích "hạ gục" được hai máy bay chiến đấu xịn xò này trong tình huống luyện tập không?
Tuy nhiên khả năng này theo các chuyên gia nhận định là rất khó xảy ra, bởi vì A-10 Warthog bay khá chậm, di chuyển nặng nề chứ không linh hoạt như T-38 Talon siêu âm để có thể thắng F-16 hay F-22, kể cả khi được "chấp" điểm.
Plot twist: Hình ảnh mới nhất của chiếc A-10 này khi xuất hiện tại thao trường Yuma, bang Arizona lại tiếp tục gây sốc khi biểu tượng F-16 và F-22 đã bị xóa sạch, đồng nghĩa "chiến công" của Warthog không được công nhận
Nguồn: soha.vn