LinhKute6690
New member
Những năm gần đây, ngành hàng không Việt Nam cất cánh vùn vụt không chỉ giúp các "ông lớn" như ACV, Vietnam Airlines hay Vietjet ăn nên làm ra, mà còn kéo theo cả một chuỗi doanh nghiệp phụ trợ "lên đời" theo. Đặc biệt là mảng suất ăn hàng không - một mảnh đất màu mỡ mà ít ai để ý
Hiện tại, Vietnam Airlines đang sở hữu 2 "cánh tay phải" chuyên lo chuyện ăn uống trên không: CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (Nội Bài Catering Services - NCS) phục vụ ở sân bay Nội Bài, và Công ty TNHH MTV Suất Ăn Hàng Không Việt Nam (VACS) đảm nhiệm ở Tân Sơn Nhất.
Điều thú vị là 2 công ty này không chỉ lo bụng cho hãng hàng không "nhà" mà còn phục vụ cho hàng chục hãng khác như Vietjet, Korea Airlines, Nippon Airways, Asiana Airlines... Riêng NCS thì hơn 60% doanh thu năm 2016 vẫn đến từ "bố" Vietnam Airlines
Con số khủng đây rồi nè! Năm 2016, NCS đã phục vụ 48.360 chuyến bay (tăng 26% so với 2015), với gần 7 triệu suất ăn được giao đến tay hành khách. Đổi lại, công ty bỏ túi hơn 421 tỷ đồng doanh thu
Tính sơ sơ thì mỗi suất ăn mang về cho NCS khoảng 60.000 đồng (chưa thuế). Nghe có vẻ không "wow" lắm nhưng nhân lên gần 7 triệu suất thì... thôi tự tính nhé
Ngoài "bán cơm", NCS còn kiếm thêm hơn 100 tỷ từ các dịch vụ khác như cho thuê kho, vệ sinh dụng cụ, giặt là... Mấy hoạt động này tuy doanh thu không khủng nhưng tỷ suất lời nhuận lại "xịn xò" hơn hẳn. Cụ thể, lãi gộp từ dịch vụ ngang bằng với bán suất ăn dù doanh thu chỉ bằng 1/4 - đúng kiểu "ít mà chất"
Còn VACS nhờ "đóng quân" tại sân bay Tân Sơn Nhất (sân bay đông đúc bậc nhất Việt Nam) nên quy mô lớn hơn hẳn NCS. Tuy nhiên công ty này khá "kín tiếng", không công khai chi tiết số liệu. Chỉ biết là lợi nhuận sau thuế của VACS vào khoảng hơn 100 tỷ/năm, gấp rưỡi NCS luôn
Nguồn: soha.vn