Bạn gái nhiều "vệ tinh" quá, crush lo sốt vó không biết phải làm sao!

MiHN

New member
ecc40c6324311842e542.jpg


Gặp nhau siêu tình cờ, hợp nhau từ tính cách đến từng cử chỉ, từng ánh mắt, mà sao anh vẫn mơ hồ không biết cô ấy có thật lòng với mình không nhỉ?

Chuyện là tụi mình quen nhau trên một trang web tìm bạn kiêm tìm việc luôn á. Rồi sau đó add nick Yahoo (hồi đó còn xài Yahoo nha các bạn ) và nhắn tin vu vô mỗi ngày. Đầu tiên chỉ là chém gió tí tẹo thôi, sau đó thấy hợp nên quyết định đổi số điện thoại để nhắn tin trực tiếp và nghe giọng nói của nhau luôn.

f5a45befc55f1e46130e.jpg


Về tính cách thì anh phải "nhường nhịn" suốt vì crush đi thuê trọ còn nhà anh cách đó có 1km nên gặp nhau dễ dàng hơn nhiều. Tụi mình cùng nhau ăn sáng, đưa đón đi làm mỗi ngày, trưa thì ăn cơm chung ở công ty, chiều về cùng nhau đi chợ mua đồ ăn. Nghe thì có vẻ sweet lắm đúng không?

Nhưng mà tính cách của crush thì... "trẻ con" quá trời quá đất luôn á! Mọi thứ phải theo ý cô ấy sắp xếp, ngang bướng không nghe lời khuyên của ai, kể cả bố mẹ hay anh trai. Đôi khi anh cứ cảm giác tình yêu này chỉ một phía của mình thôi. Toàn là anh quan tâm, chăm sóc, chứ chưa lần nào thấy crush mời ở lại ăn cơm tối hay rủ đi chơi cuối tuần cả!

fcfdb7c57c1e60c2a1f5.jpg


Mỗi lần đi ăn bên ngoài thì anh phải nghe theo món mà crush chọn, không được ăn theo khẩu vị của mình luôn. Thậm chí anh còn có cảm giác mình là "nữ giới" còn crush là "nam giới" ấy chứ Hay đúng hơn là anh đang lấy "chồng" chứ không phải lấy "vợ" nữa!

Buổi gặp mặt đầu tiên thì ấn tượng cực kỳ á! Crush khá cao, ưa nhìn, đặc biệt là vui tính và vô tư lắm. Sau đó là khoảng thời gian hẹn hò, đi chơi tối, đi ăn uống, và anh còn xin việc nhân viên văn phòng cho crush làm chung công ty với mình luôn nha! (Cố gắng lắm rồi đó )

6b3ebe2280ddc160bf1c.jpg


Nhưng mà... trong thời gian tìm hiểu, anh thấy điện thoại của crush có RẤT NHIỀU số lạ gọi đến chỉ để làm quen! Rồi số của sếp cũ gọi mời đi ăn tối, đi cà phê... Tin nhắn thì nhiều vô kể luôn. Anh nghĩ nếu đọc được những dòng tin nhắn đó thì chắc chắn tụi mình sẽ chia tay rồi. Anh có hỏi nhưng crush nói là của những người đang tìm hiểu giống như anh và crush bây giờ. Anh cũng vài lần vô tình chạm mặt và "mục sở thị" tận mắt luôn đó!

Tối chủ nhật, crush bảo sẽ đi ăn cơm tối với sếp người Trung Quốc, nhưng vô tình họ lại ăn ở quán gần nhà anh nên anh thấy họ khá tình tứ (mặc dù không nghe rõ họ nói gì). Sau đó họ đi uống cà phê đến gần 10 giờ mới về... Rồi còn chuyện crush quen một anh đang lao động bên Hàn Quốc, ngày nào cũng gọi điện quốc tế chỉ để hỏi thăm công việc hàng ngày. Rồi có một anh bộ đội đóng quân ở gần đó cũng thỉnh thoảng đến chơi mỗi khi có dịp nữa chứ!

3c999323d5082d7785d2.jpg


Anh nhớ nhất là hôm crush bị ốm do thời tiết chuyển mùa đông và trời mưa phùn, anh phải xin nghỉ nửa ngày để về nhà chăm sóc cho cô ấy. Hôm đó anh đi làm buổi sáng, đến trưa thì chủ động xin phép nghỉ để mua đồ về nhà nấu cho crush ăn trưa. Sau đó anh về nhà để crush nghỉ ngơi vì nghĩ cô ấy đang ốm cần phải nằm nghỉ.

Nhưng đến chiều anh quay lại thì thấy trong nhà có một người bộ đội đang ngồi trên giường, xe máy thì khóa cổ khóa càng rất cẩn thận, áo khoác thì treo trên gương xe máy... Khi anh vào thì người bộ đội kia chủ động xin phép ra về, sau đó anh hỏi thì crush cũng bảo là chỉ là bạn bè giống anh mà thôi. Rồi còn có cả anh quê tận Nghệ An cũng đang tán tỉnh, rồi còn nhiều anh ở quê cũng tán tỉnh và nhắn tin thường xuyên nữa...

6bcdcf2ec0a8407a6b97.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top