Bạn gái của thiếu niên đâm chết người bất ngờ lẻn vào đám tang nạn nhân, bật ghi âm ngay giữa buổi thắp hương

8410873095dc03c58964.jpg


Drama đau lòng quá trời! Bạn gái của thiếu niên 16 tuổi trong vụ đâm chết người vì bị nhắc nhở vượt đèn đỏ ở Quảng Trị đã bất ngờ xuất hiện tại đám tang nạn nhân. Cô gái này đưa 10 triệu đồng cho vợ nạn nhân, vừa đưa vừa bật ghi âm điện thoại, yêu cầu chị vợ xác nhận đã nhận tiền. WTF?!

Vụ việc này đang gây xôn xao khắp MXH. Nghi phạm chính là Lê Văn Hoài (16 tuổi, trú khu phố 1, phường Đông Thanh, TP Đông Hà). Nạn nhân là anh Mai Xuân Lan (SN 1987, trú tại Khu phố 5, P.2, TP Đông Hà). Lúc gây án, Hoài đang chở theo bạn gái tên N.T.X.H. (16 tuổi, trú P.4, TP.Đông Hà).

44965f8a6a06bacf2bae.jpg


Chiều 5/4, đúng lúc gia đình đang lo hậu sự cho anh Lan thì thiếu nữ X.H. lẻn vào nhà gặp riêng chị Sương (vợ anh Lan). Theo báo Thanh Niên, cô gái này đưa 10 triệu đồng cho chị Sương, rồi yêu cầu chị nói để... ghi âm việc nhận tiền. Hành động này sus vãi!

Nhận ra có vấn đề, chị Sương hô hoán gọi người nhà chạy lên vây lấy X.H. và báo công an. Khi công an đến hiện trường thì phát hiện ngoài thiếu nữ X.H. còn có thêm 2 thiếu niên nữa đang đứng đợi bên ngoài. Cả 3 em đã được Công an P.2 mời về trụ sở làm việc.

9955c423a0b040f6dd77.jpg


Trung tá Bùi Văn Tĩnh, Trưởng công an P.2 (TP.Đông Hà) chia sẻ với báo Thanh Niên rằng bản chất vụ việc là thiếu nữ H. muốn đại diện cho gia đình nghi phạm gặp gỡ và có chút tiền bồi thường cho người nhà nạn nhân.

"Tuy nhiên, thiếu nữ đi làm việc này mà không có người lớn đi cùng là không được. Tôi cho rằng, ở đây điều đáng nói là cách hành xử rất trẻ con, rất thiếu tế nhị của H... Đối với trường hợp tương tự như thế này, đáng lẽ người nhà nghi phạm nên liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để được hướng dẫn và sắp xếp gặp gia đình nạn nhân. Chứ đi đùng đùng vào và còn có những hành vi như trên, lỡ người nhà nạn nhân bức xúc không giữ được bình tĩnh thì sẽ gây ra những hậu quả không đáng có", ông Tĩnh phân tích.

f8775fdb08e6d20a5c46.jpg


Plot twist: Theo báo Vietnamnet, thiếu nữ N.T.X.H. khai chỉ gặp chị Sương để xin lỗi và mong có thể xin giảm án cho Hoài, việc bật ghi âm là ngoài ý muốn.

"Em chỉ muốn gặp để xin lỗi chị Sương vì em có mặt lúc sự việc xảy ra mà không thể làm gì được. Chị Sương nói em có xin lỗi thì chồng chị cũng không thể sống lại. Chị Sương trách em lên Facebook viết bậy bạ nên em lấy điện thoại ra cho chị xem thì mới biết điện thoại đang ghi âm, thấy vậy chị Sương báo công an. Em vô tình chứ không hề cố ý ghi âm, vì ghi âm thì cũng chẳng để làm gì", H. nói.

Ông Nguyễn Quốc Trị, bố của thiếu nữ H. cho biết con gái học xong lớp 9 thì nghỉ, vào Sài Gòn làm thuê một thời gian nhưng vì nhớ Hoài nên về. Sau đó H. ra Quảng Ninh bán quần áo cho người thân nhưng vì ế ẩm, lại nhớ Hoài nên trở về nhà thời gian gần đây.

"Khi sự việc xảy ra, cháu đã can ngăn hai bên nhưng sức vóc của một đứa con gái ốm yếu không thể làm được gì, mạng xã hội lại lôi nó ra lăng mạ khiến nó khóc rất nhiều. Trong vụ việc này, cháu nó không có tội gì cả, nó chỉ yêu sớm thôi, xin mọi người đừng chửi nó tội nghiệp", ông Trị nói.

Flashback lại vụ án: Trưa 4/4, anh Mai Xuân Lan đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường Nguyễn Huệ - Hùng Vương (phường 1, TP Đông Hà) thì thấy Lê Văn Hoài chở bạn gái vượt đèn đỏ nên nhắc nhở, sau đó hai bên cãi vã.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top