Bạn du học sinh Campuchia giữ chức Phó Chủ tịch Hội SV đang "cày cuốc" tại ĐH Xây dựng

a282d6d8c68e578cc828.webp


Xin chào mọi người ơi! Mình là Tang Hia đây - một bạn du học sinh đến từ Campuchia đang ngồi mài đít tại Trường Đại học Xây dựng nè Sinh năm 1998, hiện tại mình đang là thành viên lớp 64XD11 - Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp luôn nha!

Được trở thành sinh viên của trường ĐH Xây dựng thực sự là niềm vui siêu to khổng lồ với mình. Tính ra thì mình đã "đặt chân" đến Việt Nam được tròn 3 năm rồi đó. Ban đầu, mình học tiếng Việt ở trường Hữu nghị 80 (Hữu nghị Việt Nam – Lào - Campuchia) tại thị xã Sơn Tây. Lúc mới sang thì mình "tay ngang" tiếng Việt hoàn toàn, nhưng chỉ sau 9 tháng cày cuốc chăm chỉ, mình đã có thể nghe và nói tiếng Việt khá ổn rồi. Sau khi "clear" môn tiếng Việt, mình quyết định vào đại học và chọn luôn trường Đại học Xây dựng ở Hà Nội.

d2fc503fdd0bb132279b.jpg


88be75ddb1968665fe6f.jpg


Đại học Xây dựng không chỉ là một ngôi trường đào tạo chất lượng mà thầy cô và các bạn nơi đây còn cực kỳ tình cảm và chân thành nữa Hơn nữa, khi học ở đây, mình còn được các bạn tin tưởng bầu làm Trưởng Đoàn đại diện Lưu học sinh Campuchia tại Đại học Xây dựng và Phó Chủ tịch Hội sinh viên Campuchia tại Việt Nam luôn. Mình thấy vui lắm khi được đóng góp một phần sức lực vào các phong trào và hoạt động tập thể này!

Tuy nhiên, dù đã học tiếng Việt rồi nhưng với vai trò một sinh viên quốc tế, mình vẫn không tránh khỏi gặp một số khó khăn trong việc học và sử dụng từ vựng tiếng Việt. Lý do là vì nhiều từ có nhiều nghĩa khác nhau khiến mình thỉnh thoảng "sốc não" không hiểu hết được Vì thế, mình không chỉ hết mình với việc học mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Chương trình giao lưu văn hóa, Tết Nguyên đán...

94986f4424020b2c641e.jpg


e330ef58aeeb6f010523.jpg


Là một người trẻ, một sinh viên, bên cạnh việc chăm chỉ học tập, rèn luyện, mình còn muốn làm những việc có ích cho gia đình và xã hội để sau này có đủ kiến thức, năng lực, góp phần vào sự phát triển của đất nước mình.

Cuối cùng, mình thực sự vui mừng và biết ơn khi được sang Việt Nam để học tập, được tìm hiểu văn hóa Việt Nam, được đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam nữa Mình sẽ nhớ mãi những năm tháng học tập và sinh sống tại Việt Nam này!

b6d2cb19be47d16ced39.jpg


d4396278f9e85aa692fa.jpg


271203969f6a14490c6f.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top