Với giá hơn 3 triệu đồng cho 1 túi "đất ngân hàng", gần 18.000 đồng cho 1 lon không khí sạch... những món hàng "vốn ít lời nhiều" này đang khiến dân mạng Trung Quốc phát cuồng, đua nhau nhảy vào làm theo luôn nè!
Ban đầu nghe qua thì ai cũng nghĩ "ngớ ngẩn vãi", nhưng không ngờ các ý tưởng kinh doanh này lại đem về hiệu quả cực xịn. Bí quyết là họ đánh vào thị trường ngách, đáp ứng được những nhu cầu "khó đỡ" nhưng lại rất thực tế của người tiêu dùng đấy!
**1. Bán "đất ngân hàng" - combo chiêu tài thần thánh**
Dạo gần đây, trên các nền tảng MXH và sàn thương mại điện tử Trung Quốc xuất hiện một mặt hàng mới gây sốt cực mạnh. Đó chính là "đất ngân hàng" - tức là đất được lấy từ khuôn viên các ngân hàng, được quảng cáo như một vật phẩm phong thủy "xịn sò" có khả năng hút tài lộc, mang lại giàu sang và may mắn cho chủ nhân.
Nắm được tâm lý "muốn giàu thì phải liều" và niềm tin rằng đất trong ngân hàng = tiền đẻ ra tiền, nhiều tiểu thương Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng bán đất mình đào được tại các ngân hàng. Thậm chí còn nhận cả dịch vụ "đào đất ngân hàng theo yêu cầu" nữa chứ! Sản phẩm được chia ra nhiều loại: đất theo tên ngân hàng, đất từ khu vườn của ngân hàng, đất trong chậu cây ở sảnh, hay thậm chí là bụi từ máy đếm tiền (cái này hơi quá luôn á).
Theo South China Morning Post, "đất ngân hàng" đang giúp nhiều người bỏ túi khoản lời "béo ngậy". Giá có thể lên tới 888 NDT (hơn 3 triệu đồng) cho một túi nhỏ xíu. Theo quảng cáo thì loại đất này giúp tăng cường sự giàu có và xua đuổi năng lượng xấu. Có người còn cam kết "tỷ lệ phát tài lên tới 999,999%" nhưng mà... không có bằng chứng khoa học nào hết nha!
Trend bán hàng độc lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là hội làm kinh doanh hoặc mê phong thủy. Họ mua về để trồng cây hoặc đặt trên bàn làm việc với hi vọng công việc sẽ "lên như diều gặp gió". Tất nhiên, hình thức kinh doanh này cũng gây tranh cãi khá nhiều rồi!
**2. Bán lon không khí - ai mà ngờ được!**
Năm 2013, các lon không khí với tên gọi nghe "sang chảnh" như "Tây Tạng nguyên sơ"... được một đại gia tái chế ở Trung Quốc rao bán, làm dân mạng nước tỷ dân dậy sóng luôn. Vị đại gia này đã đóng lon không khí từ những vùng xa xôi chưa bị ô nhiễm như Tân Cương, rồi bán ra với giá 5 NDT/lon (gần 18.000 đồng). Dù bị chê bai nhiều nhưng món hàng này vẫn bán "chạy như tôm tươi" vì người dân ở các thành phố lớn đang phải "hít" không khí ô nhiễm kinh khủng mỗi ngày.
Báo Beijing Youth Daily cho biết, doanh nhân này bắt đầu bán không khí sạch đóng lon từ tháng 9/2012. Ngay ngày đầu tiên ra mắt sản phẩm ở Bắc Kinh, doanh thu đã đạt hơn 800 USD (hơn 20 triệu đồng) luôn! Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh rằng mục đích chính không phải để kiếm lời, mà là để kêu gọi mọi người chú ý đến vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng mà Trung Quốc đang đối mặt.
**3. Bán "kỳ thạch" - cả làng làm giàu từ đá**
Làng Hà Gia Bá nằm bên sông Dương Tử, thành phố Lô Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc, từ xưa đến nay nổi tiếng với nghề "buôn bán kỳ thạch" (đá quý, kỳ lạ). Theo Sohu, người dân ở đây tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển du lịch, đồng thời tạo ra khái niệm "kỳ thạch" gây tò mò, kích thích nhiều người đổ xô đến tham quan và "thử vận may".
Từ đời ông bà anh, người dân trong làng đã nhặt đá và làm giàu từ nghề này. Ước tính ngôi làng thu về khoảng 20 triệu NDT/năm (hơn 70 tỷ đồng) chỉ từ kinh doanh "kỳ thạch" thôi nha! Những gia đình thu nhập cao có thể kiếm hơn 100.000 NDT/năm (hơn 352 triệu đồng). Xịn sò chưa!
Quy trình của họ thường là nhặt đá, thẩm định đá rồi bán cho khách. Mỗi viên "kỳ thạch" sẽ có giá khác nhau tùy vào giá trị. Không ít người đến đây mua được khối đá bình thường nhưng về thẩm định lại hoá ra là đá quý, "phát tài chỉ sau một đêm" luôn! Đặc biệt, từ hoạt động buôn bán này mà "thưởng thạch" (ngắm đá) dần trở thành một nét văn hóa đẹp của người Trung Quốc.
Nguồn: soha.vn
Ban đầu nghe qua thì ai cũng nghĩ "ngớ ngẩn vãi", nhưng không ngờ các ý tưởng kinh doanh này lại đem về hiệu quả cực xịn. Bí quyết là họ đánh vào thị trường ngách, đáp ứng được những nhu cầu "khó đỡ" nhưng lại rất thực tế của người tiêu dùng đấy!
**1. Bán "đất ngân hàng" - combo chiêu tài thần thánh**
Dạo gần đây, trên các nền tảng MXH và sàn thương mại điện tử Trung Quốc xuất hiện một mặt hàng mới gây sốt cực mạnh. Đó chính là "đất ngân hàng" - tức là đất được lấy từ khuôn viên các ngân hàng, được quảng cáo như một vật phẩm phong thủy "xịn sò" có khả năng hút tài lộc, mang lại giàu sang và may mắn cho chủ nhân.
Nắm được tâm lý "muốn giàu thì phải liều" và niềm tin rằng đất trong ngân hàng = tiền đẻ ra tiền, nhiều tiểu thương Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng bán đất mình đào được tại các ngân hàng. Thậm chí còn nhận cả dịch vụ "đào đất ngân hàng theo yêu cầu" nữa chứ! Sản phẩm được chia ra nhiều loại: đất theo tên ngân hàng, đất từ khu vườn của ngân hàng, đất trong chậu cây ở sảnh, hay thậm chí là bụi từ máy đếm tiền (cái này hơi quá luôn á).
Theo South China Morning Post, "đất ngân hàng" đang giúp nhiều người bỏ túi khoản lời "béo ngậy". Giá có thể lên tới 888 NDT (hơn 3 triệu đồng) cho một túi nhỏ xíu. Theo quảng cáo thì loại đất này giúp tăng cường sự giàu có và xua đuổi năng lượng xấu. Có người còn cam kết "tỷ lệ phát tài lên tới 999,999%" nhưng mà... không có bằng chứng khoa học nào hết nha!
Trend bán hàng độc lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là hội làm kinh doanh hoặc mê phong thủy. Họ mua về để trồng cây hoặc đặt trên bàn làm việc với hi vọng công việc sẽ "lên như diều gặp gió". Tất nhiên, hình thức kinh doanh này cũng gây tranh cãi khá nhiều rồi!
**2. Bán lon không khí - ai mà ngờ được!**
Năm 2013, các lon không khí với tên gọi nghe "sang chảnh" như "Tây Tạng nguyên sơ"... được một đại gia tái chế ở Trung Quốc rao bán, làm dân mạng nước tỷ dân dậy sóng luôn. Vị đại gia này đã đóng lon không khí từ những vùng xa xôi chưa bị ô nhiễm như Tân Cương, rồi bán ra với giá 5 NDT/lon (gần 18.000 đồng). Dù bị chê bai nhiều nhưng món hàng này vẫn bán "chạy như tôm tươi" vì người dân ở các thành phố lớn đang phải "hít" không khí ô nhiễm kinh khủng mỗi ngày.
Báo Beijing Youth Daily cho biết, doanh nhân này bắt đầu bán không khí sạch đóng lon từ tháng 9/2012. Ngay ngày đầu tiên ra mắt sản phẩm ở Bắc Kinh, doanh thu đã đạt hơn 800 USD (hơn 20 triệu đồng) luôn! Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh rằng mục đích chính không phải để kiếm lời, mà là để kêu gọi mọi người chú ý đến vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng mà Trung Quốc đang đối mặt.
**3. Bán "kỳ thạch" - cả làng làm giàu từ đá**
Làng Hà Gia Bá nằm bên sông Dương Tử, thành phố Lô Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc, từ xưa đến nay nổi tiếng với nghề "buôn bán kỳ thạch" (đá quý, kỳ lạ). Theo Sohu, người dân ở đây tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển du lịch, đồng thời tạo ra khái niệm "kỳ thạch" gây tò mò, kích thích nhiều người đổ xô đến tham quan và "thử vận may".
Từ đời ông bà anh, người dân trong làng đã nhặt đá và làm giàu từ nghề này. Ước tính ngôi làng thu về khoảng 20 triệu NDT/năm (hơn 70 tỷ đồng) chỉ từ kinh doanh "kỳ thạch" thôi nha! Những gia đình thu nhập cao có thể kiếm hơn 100.000 NDT/năm (hơn 352 triệu đồng). Xịn sò chưa!
Quy trình của họ thường là nhặt đá, thẩm định đá rồi bán cho khách. Mỗi viên "kỳ thạch" sẽ có giá khác nhau tùy vào giá trị. Không ít người đến đây mua được khối đá bình thường nhưng về thẩm định lại hoá ra là đá quý, "phát tài chỉ sau một đêm" luôn! Đặc biệt, từ hoạt động buôn bán này mà "thưởng thạch" (ngắm đá) dần trở thành một nét văn hóa đẹp của người Trung Quốc.
Nguồn: soha.vn