Mình nghĩ việc mua xe là đáp ứng nhu cầu con người mà. Tại sao phải nghĩ ngợi nhiều thế?
Thời đại này, có xe ô tô là chuyện bình thường lắm rồi, đi đâu làm gì cũng tiện hơn hẳn. Vậy mà nhiều người cứ đắn đo mãi chuyện có nên mua xe hay không?
Năm ngoái, bố mẹ cho vợ chồng mình mảnh đất hơn 500m2. Mình bảo vợ: "Bán đất đi, mua xe cho nó sang!" Vợ cản, bảo sửa lại căn nhà. Mình kéo vợ đi vòng quanh nhà một lượt - tuy tường có bong tróc, mái ngói cũ vỡ vài viên nhưng nhìn chung vẫn ở ngon lành. Có nhà còn tệ hơn mà người ta vẫn sống được. Xây nhà mới làm gì cho tốn kém!
Quyết tâm bán đất được 2 tỷ 300 triệu. Mình biếu gia đình 2 bên 100 triệu. Còn 2 tỷ 200 triệu, mình mua luôn chiếc xe 2 tỷ. Còn 200 triệu làm sân, tường rào cho chắc chắn, có chỗ đỗ xe xịn xò
Từ lúc mua xe đến giờ, bố mẹ thấy mặt là mắng chửi. Họ hàng cũng chỉ trích ầm ầm. Họ bảo sao không xây nhà mới mà lại mua xe? Nhà bong tường rớt ngói mà để ở. Xe bạc tỷ đỗ trước nhà chẳng hợp phong thủy gì hết?
Mình nghe chửi hoài cũng nhàm. Phải "sống trong chăn" mới biết chăn ấm thế nào chứ? Nếu cứ giữ suy nghĩ lỗi thời thì làm sao tận hưởng được cuộc sống!
Từ ngày mua xe, mình thấy cuộc sống như được "nâng tầm đẳng cấp" luôn Đi uống cà phê, cả gia đình diện đồ đẹp rồi lên ô tô. Đến quán nắng không tới đầu, mưa không tới mặt. Nhân viên thấy mình đi ô tô "xịn" thì lễ phép hơn hẳn á!
Có xe, đi làm cũng không bị đồng nghiệp coi thường. Đi ăn tiệc, dự lễ, tuy hơi tốn kém (phải bỏ phong bì nhiều hơn người khác) nhưng được cái "mát mặt" với những lời khen ngợi. Cảm giác là người có tiền hạnh phúc lắm
Vài tháng một lần, vợ chồng mình lại đưa nhau đi du lịch. Không đi xa, chỉ đi các tỉnh gần thôi nhưng chụp ảnh sống ảo tuyệt vời ơi là vời! Mỗi lần đi, chọn những địa điểm hot, chụp nhiều ảnh rồi để dành, đăng dần lên mạng xã hội, thế là lúc nào trông cũng như vừa đi du lịch về. Khác hẳn thời đầu tắt mặt tối ngày trước!
Nguồn: soha.vn
Thời đại này, có xe ô tô là chuyện bình thường lắm rồi, đi đâu làm gì cũng tiện hơn hẳn. Vậy mà nhiều người cứ đắn đo mãi chuyện có nên mua xe hay không?
Năm ngoái, bố mẹ cho vợ chồng mình mảnh đất hơn 500m2. Mình bảo vợ: "Bán đất đi, mua xe cho nó sang!" Vợ cản, bảo sửa lại căn nhà. Mình kéo vợ đi vòng quanh nhà một lượt - tuy tường có bong tróc, mái ngói cũ vỡ vài viên nhưng nhìn chung vẫn ở ngon lành. Có nhà còn tệ hơn mà người ta vẫn sống được. Xây nhà mới làm gì cho tốn kém!
Quyết tâm bán đất được 2 tỷ 300 triệu. Mình biếu gia đình 2 bên 100 triệu. Còn 2 tỷ 200 triệu, mình mua luôn chiếc xe 2 tỷ. Còn 200 triệu làm sân, tường rào cho chắc chắn, có chỗ đỗ xe xịn xò
Từ lúc mua xe đến giờ, bố mẹ thấy mặt là mắng chửi. Họ hàng cũng chỉ trích ầm ầm. Họ bảo sao không xây nhà mới mà lại mua xe? Nhà bong tường rớt ngói mà để ở. Xe bạc tỷ đỗ trước nhà chẳng hợp phong thủy gì hết?
Mình nghe chửi hoài cũng nhàm. Phải "sống trong chăn" mới biết chăn ấm thế nào chứ? Nếu cứ giữ suy nghĩ lỗi thời thì làm sao tận hưởng được cuộc sống!
Từ ngày mua xe, mình thấy cuộc sống như được "nâng tầm đẳng cấp" luôn Đi uống cà phê, cả gia đình diện đồ đẹp rồi lên ô tô. Đến quán nắng không tới đầu, mưa không tới mặt. Nhân viên thấy mình đi ô tô "xịn" thì lễ phép hơn hẳn á!
Có xe, đi làm cũng không bị đồng nghiệp coi thường. Đi ăn tiệc, dự lễ, tuy hơi tốn kém (phải bỏ phong bì nhiều hơn người khác) nhưng được cái "mát mặt" với những lời khen ngợi. Cảm giác là người có tiền hạnh phúc lắm
Vài tháng một lần, vợ chồng mình lại đưa nhau đi du lịch. Không đi xa, chỉ đi các tỉnh gần thôi nhưng chụp ảnh sống ảo tuyệt vời ơi là vời! Mỗi lần đi, chọn những địa điểm hot, chụp nhiều ảnh rồi để dành, đăng dần lên mạng xã hội, thế là lúc nào trông cũng như vừa đi du lịch về. Khác hẳn thời đầu tắt mặt tối ngày trước!
Nguồn: soha.vn