Có người nghe xong câu hỏi này liền nghĩ ngay đến việc yêu một ai đó, có người thì chỉ lo... kiếm tiền, có người còn trả lời là dành cả thanh xuân để ăn luôn á Còn bạn thì sao?
Nói thật thì thanh xuân là khoảng thời gian magical vô cùng đó nha! Lúc đó mình còn trẻ trâu, còn đầy nhiệt huyết và năng lượng tràn trề, còn máu lửa và mê mẩn theo đuổi đủ thứ trên đời. Nhưng mà thanh xuân cũng là giai đoạn đầy những khoảnh khắc "ôi giờ nhớ lại muốn độn thổ" đấy - vấp ngã té sấp mặt, làm sai từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, thất bại rồi lại đứng dậy. Tất tần tật những thứ đó gộp lại mới tạo nên thanh xuân của mỗi người ấy mà.
Okay thôi, bỏ qua mấy câu sến súa kiểu "tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" sang một bên đã nhé! Bạn có theo dõi trend hỏi đáp siêu hot về thanh xuân đang làm MXH dậy sóng mấy ngày nay không? Đó chính là các fanpage đua nhau thả câu hỏi: "Các bạn dành cả tuổi thanh xuân của mình để làm gì?" và phần comment bên dưới thì... chao ôi, cả nghìn người ùa vào trả lời luôn!
Câu hỏi thì có một thôi nhưng câu trả lời thì ơi là trời ơi, đủ kiểu đủ loại hết! Có team lãng mạn ngôn tình kiểu "Dành cả thanh xuân để yêu ai đó" và tất nhiên rồi, cũng có cả team dành cả thanh xuân chỉ để... tìm đồ (relatable quá đi), để ăn (mood), hay để học tiếng Anh mãi không xong (ai cũng từng trải qua đúng không nào ).
Thế còn bạn? Bạn đã và đang dành cả thanh xuân của mình để làm gì?
Nguồn: soha.vn