Bạn đã từng rơi vào tình cảnh "ế nhăn răng" mà ai cũng tưởng "có bồ"?

962513ffcf9da1833893.jpg


Rõ ràng là FA chay rét ngát, mà cả thế giới đều nhất quyết cho rằng mình đã có gấu rồi, công lý trên đời đây sao???

Có những người rất lạ lùng đấy. Lạ ở chỗ người ta suốt ngày kêu than ế rách, nhưng người xung quanh lại cười khẩy, nghĩ rằng đó chỉ là câu kêu than cho vui, chứ thật ra là đã "có người trong tim" rồi. Hỏi đi hỏi lại, người trong cuộc vẫn một mực khẳng định mình FA nguyên chất, còn người ngoài cuộc cũng chắc chắn trăm phần trăm là "đã có gấu".

Ơ hay, nỗi khổ tâm này nói ra đâu ai thấu hiểu, làm cho khổ chủ nghìn năm vẫn ế chỏng chơ. Thật sự là... rất cay đắng luôn!

Xin nhắc lại lần thứ n: "Chúng tui chỉ là đôi bạn thân ahuhu..."

Xinh tươi mà chưa có người yêu thì hiếm lắm sao mà phải hỏi? Tánh lạ thật!

Bố mẹ không hiểu thấu được nỗi niềm con trẻ rồi...

Thật ra cũng muốn flex gấu lắm mà không có để flex thôi...

Người yêu của ta đâu? Mau hiện hình!!!

Ahihi, thật ra người yêu mình chỉ là giỏi chơi trò tàng hình với mình một chút thôi ấy mà ^^!

Hay là thôi, khỏi đi đám cưới nữa khi mà không có "người iu" đi cùng?

Người ta tán tớ thì tớ cứ phải yêu người ta hết à? Thiên lý ở đâu chứ?

Mọi người còn chẳng thèm nghĩ là tớ có người yêu cơ!!!

"Ê anh ơi đừng đi, em chính xác là chưa có gấu nhé! Hãy đến và tán em đi huhuhu..."

d752e2fc83c0805601e0.jpg


99eb6c097190925f6ff1.jpg


5dbe14e1a6d4e49a1227.png


70ee49d14d0b61e4159a.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top