Nguyễn Thị Bích Ngọc, gen 2000, lớn lên ở một vùng ngoại ô chill phết – nơi không khói bụi, vibe thơ mộng, giúp tâm hồn cô nàng thanh thoát hơn mỗi ngày luôn
Chắc vì lớn lên ở nơi đẹp như vậy nên Ngọc cực kỳ mê cái đẹp, mê nghệ thuật. Năm 2015, cô quyết tâm thi vào THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) để mở mang kiến thức và trải nghiệm nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu Ngọc xa bố mẹ. Khó khăn vô cùng luôn với một cô gái 15 tuổi phải tự lập! Cảm xúc lên xuống, nhớ nhà, phải làm quen môi trường mới... nhưng đây cũng là thời gian cô nàng tự hoàn thiện bản thân nhiều nhất
Ngọc vẫn thả hồn vào âm nhạc, chill với vibe nhẹ nhàng của Hà Nội, và bắt đầu học vẽ – ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Từ đó, ước mơ trở thành kiến trúc sư bắt đầu nhen nhóm. Rồi Ngọc trở thành nữ sinh viên Khoa Kiến trúc & Quy hoạch – ngành Kiến trúc dân dụng, một trong hơn 20.000 sinh viên của Trường Đại học Xây dựng ️
Ngọc đăng ký tham gia Đội Sinh viên Tình nguyện khoa Kiến trúc & Quy hoạch, khoác lên mình màu áo xanh đầy năng lượng. Cùng các bạn từ 13 Đội khác, đi đến những nơi xa, làm những việc có ích, sống như anh em một nhà, tạo nên bao kỷ niệm đẹp. Khoảng thời gian này khiến Ngọc năng động, hoạt bát và thân thiện hơn hẳn... Thực sự là thời gian ý nghĩa, được cống hiến hết mình cho cộng đồng, nhận được sự quan tâm từ mọi người. Và từ đó, tình yêu với ngôi trường cũng lớn dần theo thời gian
Rồi cơ hội đến ào ạt với Ngọc! Vinh dự khi được mời tham dự cuộc thi Duyên Dáng Xây Dựng 2018 và giành danh hiệu "Á Khôi 1" Không chỉ là cuộc thi sắc đẹp, Ngọc học hỏi được rất nhiều từ các thí sinh khác trong suốt 2 tháng. Nếu Đội Tình nguyện giúp cô nàng mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, thì cuộc thi này dạy Ngọc cách yêu bản thân, tự tin và duyên dáng hơn.
Tiếp tục với VUG – giải thể thao lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam, Ngọc đoạt giải "Nụ Cười Tiếp Lửa" của cuộc thi ảnh Miss VUG Trường Đại học Xây dựng 2018 Thêm nữa, tại cuộc thi Cặp Đôi Tình Nguyện 2018, Ngọc cùng bạn đạt "Giải Nhì" và giải "Trang Phục Độc Đáo Nhất". Vẫn màu áo xanh nhưng phải thử thách sự khéo léo và sáng tạo: tự thiết kế trang phục theo chủ đề bảo vệ môi trường, chơi Team Game... Màu xanh – màu của tuổi trẻ sục sôi – đã gắn liền với thanh xuân của Ngọc rồi
Luôn học hỏi và hoàn thiện bản thân, Ngọc tham gia vào Ban Tổ chức trực thuộc Hội Sinh viên trường. Ngoài áo xanh, cô nàng còn khoác lên mình áo đen với logo Hội Sinh viên bên ngực trái – luôn cống hiến hết mình và dòng chữ "Pride" trên vai – biểu tượng cho sự tập trung, tâm huyết và niềm kiêu hãnh của những người áo đen. Không chỉ tham gia cuộc thi trong trường, Ngọc còn cùng Ban tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện cả trong và ngoài trường. Một bước đi lớn, mang lại nguồn kiến thức khổng lồ cho Ngọc
Đương nhiên rồi, hoạt động nhiều không có nghĩa là bỏ bê học hành! Việc học vẫn luôn quan trọng. Tham gia nhiều hoạt động cộng với khối lượng kiến thức khổng lồ: thâu đêm làm đồ án, quên ăn làm bài, thức giấc vì nghĩ ra ý tưởng mới, "chạy lụt" dường như là chuyện thường ngày với dân Kiến trúc Những môn học cần tư duy cao, óc tính toán, sáng tạo ra ý tưởng mới lạ... Ngọc phải rất khó khăn để làm quen với các môn học hoàn toàn khác với chương trình phổ thông và lịch trình dày đặc này trong thời gian dài.
Nhiều người hỏi: "Sao lại chọn môi trường 'khắc nghiệt' thế, với tỉ lệ nam nhiều hơn nữ gấp mấy lần?" Nhắc đến trường Đại học Xây Dựng, chắc bạn đã nghe về "Lò sát sinh 55 Giải Phóng" rồi đúng không? Vậy bạn đã nghe về "Hoa của Đá" chưa?
Những bông hoa tưởng chừng nhỏ bé, mong manh nhưng lại trỗi dậy nở rộ và tỏa hương trên sỏi đá... Đó chính là điều đặc biệt của những cô gái Trường Xây! Với Ngọc, vào trường Đại học Xây dựng là theo đuổi đam mê, thực hiện ước mơ. Nhưng để thực hiện được ước mơ ấy, quá trình học tập và rèn luyện đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất nhiều. Vì mới là sinh viên năm hai nên chắc chắn còn nhiều thử thách phía trước, nhưng không ngừng tự đặt ra thử thách để vượt qua và hoàn thiện bản thân là điều Ngọc rút ra sau nhiều lần đánh mất cơ hội, vì chưa đủ tự tin và chưa có mục đích rõ ràng.
Ai cũng nói tương lai luôn rộng mở, nhưng không nắm bắt hiện tại thì tương lai sẽ không có gì cả đâu! Vậy nên hãy theo đuổi đam mê, xác định đích đến và vạch ra mục tiêu tiếp theo, không ngừng học hỏi, luôn nỗ lực vì nó! Hãy sống và cống hiến hết mình để không phải nuối tiếc nhé!
Đó là những chia sẻ từ một cô gái 20 tuổi, luôn theo đuổi ước mơ, luôn tin vào bản thân mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo sát, giúp đỡ và động viên! Mong rằng câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn có những lựa chọn đúng đắn! Hãy cùng nhau viết nên câu chuyện riêng của mình nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn