IdolNgotNgoan
New member
Hóa ra không phải món đồ chơi nào của Batman cũng xịn xò như siêu xế Batmobile hay phi tiêu Batarang đâu nha các bạn ơi
Để trở thành siêu anh hùng được yêu thích nhất hành tinh như hôm nay, Batman (Người Dơi) đã phải trải qua biết bao thử thách và hiểm nguy, một phần cũng do anh không được "buff" siêu năng lực như ông bạn thân Superman. Chính vì vậy, những vũ khí công nghệ cao giắt trong belt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với anh khi đi hành hiệp trượng nghĩa.
Tuy nhiên, không phải món đồ nào anh từng xài qua cũng ngầu lòi và hiệu quả như trong phim đâu nhé. Bằng chứng là trong lịch sử truyện tranh, đã có tới 8 món không thể "sống sót" được lâu vì quá lỗi và vô dụng luôn á
**1. Bình xịt chống nữ tặc**
Vẫn biết Batman thích hành động lone wolf, thậm chí có tính tự kỷ, nhưng tự kỷ đến mức phải chế ra đồ để đuổi phụ nữ thì ối giời ơi quá đáng rồi Tất nhiên, bảo bối này chỉ được anh sử dụng để đối phó với những nữ côn đồ nguy hiểm thôi. Một trường hợp đáng buồn tương tự đã xảy ra khi Batman sử dụng bình xịt chống cá mập trong một tập truyện ra đời năm 1966 (yes bạn đọc không nhầm, chống cá mập luôn đó).
**2. Robot vệ sĩ**
Nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy, hầu hết các phụ kiện của Batman đều có tác dụng hỗ trợ anh trong lúc lao vào "chốn dầu sôi lửa bỏng". Mọi thứ thay đổi khi một người bạn ngoài hành tinh tặng anh robot vệ sĩ công nghệ cao có nhiệm vụ duy nhất là... giữ an toàn cho ông chủ. Sau vài tình huống hữu dụng, món phụ kiện này bắt đầu tỏ ra lo lắng overload, thêm vào đó là phương pháp cứu trợ quá máy móc. Sau nhiều lần gián tiếp giúp lũ côn đồ thoát thân, robot này bị Batman đánh lừa bằng cách giả chết và đã tự hủy luôn
**3. Tai dơi gắn lò xo**
Hai chiếc tai dơi nhọn hoắt trên đầu Batman có lẽ là chi tiết hay được thay đổi nhất từ trước tới nay. Lúc to, lúc bé, lúc ngắn, lúc dài, có lúc lại cụt hẳn. Đã từng có thời điểm, đôi tai này có thể bất ngờ bắn ra làm tổn thương đối thủ chứ không chỉ đơn thuần có tác dụng trang trí đâu nha. So với khả năng cận chiến cực đỉnh thì đôi tai này quả là vô dụng, ngoại trừ sự lố bịch tới mức không ai ngờ tới
**4. Tờ một đô-la**
Có lần, khi còn mới "chập chững" tập làm anh hùng, Batman đã đặt cược 1 đô-la với Alfred, thách ông tìm ra điểm yếu của anh. Người quản gia trung thành đã mất công dàn dựng lại cảnh cha mẹ Bruce Wayne bị sát hại khi anh còn nhỏ. Lúc này, anh bắt đầu mất tự chủ và dễ dàng bị khống chế cho tới khi tìm thấy tờ một đô-la trong thắt lưng. Không ai hiểu anh mang theo tiền lẻ trong lúc truy bắt thế lực xấu để làm gì luôn á?
**5. Súng phun lửa**
Nghe có vẻ hay nhưng khẩu súng nặng chịch này hoàn toàn đi ngược lại phong cách hành động lén lút và tránh giết người của Batman. Trong một lần ngẫu hứng chế ra một bộ giáp chẳng liên quan, trông như siêu nhân điện quang lai Ironman, tác giả bộ truyện đã lắp thêm cho Batman súng phun lửa lẫn súng bắn phi tiêu, như thể ông hoàng Gotham không biết ném phi tiêu nên mới phải sử dụng tới loại súng đó vậy
**6. Giày trượt gắn tên lửa**
Ngoài trí tuệ và võ thuật, Batman còn có một năng lực cực mạnh nữa đó là... tiền đè chết người Trong tay anh lúc nào cũng có sẵn các loại siêu xe, siêu máy bay, siêu tàu ngầm trang bị tới tận răng. Thế mà chẳng hiểu sao có lần anh đã phải cùng Robin truy đuổi tội phạm bằng đôi giày trượt gắn phản lực trông không thể trẻ trâu hơn. Chưa kể tới việc không an toàn, kể cả siêu võ sư như anh Batman nhà ta chắc cũng không thể giữ thăng bằng nổi với 2 bàn chân được gắn tên lửa
**7. USB Batman**
Tương tự như thương hiệu iPhone tạo nên cái giá trên trời, chỉ một chiếc USB rất bình thường chắc sẽ bán được tiền tỷ nếu được in dấu hiệu Người Dơi. Đối với một người thực dụng như Batman, việc in dấu của mình lên một món đồ bất kỳ như vậy thật quá vô lý. Nếu thói quen này không dừng lại, thì có lẽ đến từng cái thìa dĩa một trong dinh thự nhà Wayne cũng đều chễm chệ in hình một con dơi béo
**8. Súng phóng lao mini Batpoon**
Nếu bạn chưa từng đọc qua tập truyện này, thì cái tên Batpoon hẳn sẽ làm bạn nghĩ tới một chiếc thìa vô dụng được in hình con dơi (Bat-spoon) Thật ra, đây là một khẩu súng phóng lao thu nhỏ (Bat-harpoon) có thể dùng để bám dính vào đối tượng. Ngoài công dụng chả có gì mới mẻ, thì cái tên hài hước này chính là điểm trừ khiến nó nhanh chóng bị đưa vào "kho lưu trữ" luôn.
Nguồn: kenh14.vn