BoBabe3732
New member
Tưởng đâu buổi gặp mặt chill chill, ai ngờ hóa ra là đại tiệc… ăn chặn với hóa đơn 330 triệu đồng chứ đâu phải đùa
**Drama bắt đầu từ thiện chí**
Chị Vương Lệ (30 tuổi, Thượng Hải) vừa về nước sau nhiều năm cày cuốc ở nước ngoài. Sự nghiệp thành công, túi tiền dày cộp nhưng lại thiếu... bạn thân tâm sự. Nhớ về tuổi học trò, chị quyết định liên lạc lại lớp trưởng Trương để tổ chức reunion lớp cấp 3. Lớp trưởng nhiệt tình lên, gom được 17/40 người còn liên lạc được.
Vương Lệ đặt luôn phòng riêng ở khách sạn 5 sao ngay trung tâm, chuẩn bị một buổi gặp gỡ ấm cúng với hội bạn thân năm xưa. Nhưng plot twist bắt đầu từ đây nè!
**17 người hóa ra... 30 người luôn**
Vừa bước vào phòng, chị Vương đếm sơ qua thấy nguyên 30 người chứ không phải 17. Hội bạn cũ mang cả gia đình, con cái đến. Lời khen có cánh cứ thế mà văng ra: "Ôi nhờ có Vương Lệ mà chúng mình mới được vào khách sạn sang chảnh thế này", "May quá được cô ấy ưu ái"...
Vương Lệ bắt đầu thấy sai sai rồi. Phòng chật cứng, đám trẻ con chạy lung tung không ai quản. Chị đành phải nhờ nhân viên đổi sang phòng lớn hơn cho đỡ... chaos.
**Thế rồi hội bạn bắt đầu "show hàng"**
Vương Lệ định gọi món vừa miệng, phù hợp với cả trẻ em thì một bạn gái họ Châu lên tiếng: "Nghe nói khách sạn này bào ngư nổi tiếng lắm. Mình chưa được ăn bao giờ, hôm nay phải thử thôi!".
Châu vừa mở màn, hội bạn còn lại như được đồng thanh: tôm hùm order luôn, thịt bò cũng gọi, món nào đắt gọi món đó. Nhìn giá? Ai nhìn giá đâu nhỉ?
Lúc đồ ăn lên bàn, họ quay sang cười hì hì: "Vương Lệ giờ giàu rồi, tiền ăn hôm nay chắc không là gì đâu nhỉ?". Người khác phụ họa ngay: "Đúng rồi, mấy món này với Vương Lệ đâu có đáng gì".
Thế là cả hội xơi hết đĩa này sang đĩa khác, để mặc Vương Lệ ngồi một góc với đầy suy nghĩ...
**Cao thủ xuất chiêu**
Gần cuối bữa tiệc, Vương Lệ mỉm cười cầm túi và thẻ ngân hàng bảo đi vệ sinh. Hội bạn cũ thấy chị cầm thẻ liền... tranh thủ gọi thêm cả một lượt món tráng miệng cho kịp tính vào bill!
Nhưng nửa tiếng trôi qua, Vương Lệ biệt tăm luôn. Bọn họ cảm thấy ổm ổm, vội thu dọn định chuồn. Thì ra...
BAM! Nhân viên bước vào với hóa đơn 100.000 NDT (tầm 330 triệu đồng)
"Hả? Vương Lệ đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi?" - cô Châu hỏi ngơ ngác. Nhân viên lắc đầu: chưa ai thanh toán cả.
Cả hội nhắn tin vào group hỏi Vương Lệ đang ở đâu, thậm chí còn mắng chị lừa họ. Vương Lệ không cãi nhiều, chuyển thẳng 50.000 NDT (hơn 160 triệu) cho nhà hàng và nhắn:
"Xin lỗi nha, mình mới về nước nên chỉ chuẩn bị đủ tiền mời 17 người thôi. Coi như mình mời được một nửa vậy. Nửa còn lại các cậu tự lo nhé, hẹn gặp lại sẽ mời cả lớp!"
Thế là cả hội... nổ tung
**Kết cục đắng lòng nhưng xứng đáng**
Những người còn lại lập tức quay xe 180 độ, mắng nhiếc Vương Lệ tơi bời, khác hẳn với những lời ngọt ngào lúc đầu. Vương Lệ ngồi trong xe lau nước mắt, lặng lẽ rời khỏi nhóm chat. Tình bạn cũ? Coi như hết luôn. Chị hoàn toàn có thể trả hết số tiền đó, nhưng muốn cho họ một bài học về sự tham lam.
Còn hội bạn ở khách sạn? Bắt đầu trách móc nhau: người này ăn nhiều quá, người kia gọi toàn món đắt. Cuối cùng cũng gom đủ tiền, nhưng tình bạn giữa họ từ đây cũng... tan vỡ luôn rồi.
Giáo sư Viên Đan từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh có nói: 99% người trên đời tham lam những khoản tiền nhỏ rồi chịu thua thiệt lớn, trong khi 1% còn lại là người thắng cuộc. Không có gì là miễn phí cả, món quà nào cũng phải trả giá theo cách này hay cách khác. Vậy nên đừng cố lợi dụng người khác để hưởng lợi nha!
Nguồn: soha.vn