Nghe không tin nổi nhưng mà có thật đó, chị Trương ở Tô Châu (Trung Quốc) đang "nuôi" tận 56 chậu hoa cùng 43 chậu xương rồng trên ban công chỉ vỏn vẹn 2m²! Căn hộ xây từ những năm 1980 nên ban công thiết kế siêu đơn giản, lúc đầu chị chỉ dùng để phơi đồ thôi nha.
Plot twist là do ban công hướng Nam nên được ăn nắng cực kỳ chất lượng luôn! Sau một thời gian chị chuyển sang xài máy sấy (vì phơi ngoài trời mùa đông lạnh quá trời), ban công thành "no man's land" luôn. Thật ra thì chị Trương vốn cực kỳ mê trồng cây, ước mơ có vườn riêng từ lâu rồi nhưng nghĩ "đợi mua nhà mới rồi làm vậy". Nhưng mà mua nhà ở Quảng Đông đắt như vàng, chờ mãi chắc chết già chưa được trồng cây nổi
Thế là chị quyết định "thôi kệ, sống hết mình luôn!" và mua mấy chậu đầu tiên về trồng ngay. Giai đoạn newbie thì chị cũng thú nhận "hại" mất không ít cây luôn nha Nhưng sau đó chị tự học hỏi, research kỹ càng về từng loại cây, hiểu được tính nết của từng em, từ đó chăm sóc ngày càng pro hơn.
Tự tin rồi thì chị lại càng "quẩy" thêm nhiều cây nữa! Do diện tích siêu hẹp nên chị phải khai thác tối đa không gian theo chiều dọc luôn - cây thì treo trên cao, cây thì bỏ vào giỏ treo, tận dụng từng cm²!
Và giờ đây, 2m² đó đang là nhà của 99 chậu cây tổng cộng đó các bạn ơi! Mỗi loài hoa nở vào mùa khác nhau nên ban công lúc nào cũng rực rỡ, sống ảo cực chill luôn!
Tuy chăm sóc gần trăm chậu cây mất thời gian vãi, nhưng chị Trương vẫn cực kỳ happy. Chị bảo: "Làm sao mà cáu được khi mỗi ngày được ngắm những em cây xinh đẹp do chính tay mình nuôi cơ chứ!" Đúng là yêu rồi thì gì cũng nhẹ nhàng, động lực tự nhiên mà có thôi
Giờ thì ước mơ có vườn của chị đã thành hiện thực rồi, tuy nhỏ nhưng mà hạnh phúc nó to lắm! Chị còn lập luôn cả blog để ghi lại quá trình lớn lên của từng em cây, từ lúc còn con nít đến khi ra hoa tươi tắn. Blog này còn giúp chị kết nối với hội đam mê cây cối, cùng nhau trao đổi tips & tricks chăm sóc cây. Vừa nuôi cây vừa lan tỏa tình yêu thiên nhiên đến mọi người, sống có ích quá đi mất thôi!
Nguồn: kenh14.vn