CaoBuon123
New member
Nhắc đến Apple, ai cũng nghĩ ngay đến Steve Jobs và Steve Wozniak, nhưng ít ai biết rằng còn có một người thứ ba cùng lập ra "đế chế táo khuyết" này đấy! Plot twist là anh ấy đã bán 10% cổ phần với giá chỉ... 800 USD từ hồi nào tháng nào rồi
Hiện tại, cổ phiếu Apple đang ở mức 189,99 USD/cổ và vốn hóa thị trường lên tới khoảng 2,95 nghìn tỷ USD luôn các bạn ơi! Apple là doanh nghiệp Mỹ đầu tiên chạm mốc 1 nghìn tỷ USD vào tháng 8 năm 2018, rồi tiếp tục phá đảo với mốc 2 nghìn tỷ USD hai năm sau đó.
Dù các "ông lớn" khác như Microsoft, Alphabet hay Saudi Aramco cũng đã vượt qua mốc đó, nhưng Apple vẫn giữ vững ngôi vị top đầu như kiểu "main character energy" vậy ấy
Sở hữu 10% cổ phần Apple bây giờ nghe như giấc mơ xa vời đúng không? Nhưng cách đây nhiều năm, có một anh chàng đã từ chối cơ hội vàng ấy. Đó là ông Ronald Wayne - nhà đồng sáng lập thứ ba của Apple. Ông quyết định bán 10% cổ phần của mình, và đây được coi là một trong những "disaster decision" nhất khi nhìn vào giá trị cổ phiếu Apple hiện tại
Quay lại timeline, vào một ngày tháng 4 năm 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak và "mystery guy" thứ ba tên Ronald Wayne đã đồng sáng lập nên Apple Computer Company.
Vì già đời hơn, ông Wayne đã cung cấp "sự giám sát thành niên" cho hai nhà đồng sáng lập Steve Wozniak và Steve Jobs - lúc đó mới 21 và 25 tuổi thôi nha! Ông Wayne giám sát tài liệu kỹ thuật và cơ khí của Apple để đổi lấy 10% cổ phần.
"Steve Jobs khi đó là một nhà tư vấn. Tôi bắt tay với Jobs vì tôi đã từng làm việc cùng toàn bộ các kỹ sư cho sản phẩm mới. Steve Jobs phụ trách lĩnh vực game mà họ đang phát triển. Tôi nghĩ lúc đó Jobs rất thích làm việc với tôi bởi tôi đã ngoài 40 tuổi, có đủ kinh nghiệm và chuyên môn. Còn Jobs mới chỉ ngoài 20", Ronald Wayne chia sẻ trong một video trên Tech Insider.
Wayne kể lại Steve Jobs đã đến văn phòng gặp ông và đề nghị hợp tác. "Tôi đang tìm kiếm khả năng thành lập một công ty cùng với Wozniak, nhưng chúng tôi đang có một tranh cãi nhỏ. Hãy giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này", Jobs nói.
Thế là vào ngày 1/4/1976, ông Wayne viết thỏa thuận nêu rõ trách nhiệm của từng người trong bộ ba, chính thức hóa vai trò của mình trong công ty. Ông còn là người vẽ logo đầu tiên của Apple nữa đấy! Logo này được sử dụng gần một năm trước khi được thay thế bằng biểu tượng quả táo cắn dở iconic mà chúng ta thấy hôm nay
Nhưng drama bắt đầu từ đây! Chỉ 12 ngày ngắn ngủi sau khi thành lập Apple, Wayne bắt đầu lo sợ về những khoản nợ có thể xảy ra và khiến ông bị "phá sản" về mặt tài chính.
Lúc đó, ông nghĩ mình đã quá già (lớn tuổi hơn Steve Jobs và Steve Wozniak khá nhiều) để chấp nhận rủi ro, trong khi còn cả cuộc đời phía trước. Vì vậy, ông Wayne quyết định "thoát vị", bán số cổ phiếu của mình lại cho hai nhà sáng lập với giá 800 USD.
Vậy Wayne đã làm gì với số tiền 800 USD đó? Theo Bloomberg, ông đã dùng số này để mua vàng miếng vào năm 1980. Không phải lựa chọn tồi, nhưng mà... lợi nhuận từ vàng chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận khổng lồ mà Wayne có thể kiếm được nếu giữ lại cổ phần tại Apple
Ngày nay, 10% cổ phần Apple có giá hơn 300 tỷ USD luôn các bạn ơi! Khối tài sản này có thể đưa ông Wayne vào danh sách những người giàu nhất hành tinh. Ngoài ra, công ty có doanh thu hàng quý là 119,6 tỷ USD và thu nhập hàng quý trên mỗi cổ phiếu là 2,18 USD. Data này cho thấy giá trị hiện tại của cổ phiếu Apple và kết quả tài chính của công ty vào năm 2024 thật sự "xịn sò"
Nhưng điều gây shock nhất là Ronald Wayne không hối hận về quyết định của mình! Ông hiểu rằng mình khó có thể phát triển mạnh tại Apple, ông nghĩ rằng mình có thể phải ở trong bộ phận tài liệu suốt 20 năm tới và cảm giác như đang "đứng trong bóng tối của những người khổng lồ".
"Tôi đang sống trong một căn nhà đi thuê và tiền trợ cấp an sinh xã hội giúp tôi trang trải những chi phí đó. Tôi cũng nghe vài người bày tỏ sự hối tiếc cho tôi vì đã bỏ lỡ mất cơ hội lớn. Nhưng tôi không cảm thấy hối tiếc điều gì cả. Tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ giàu có nhưng cũng chưa bao giờ phải chết đói. Tôi đã từng sở hữu tài sản lớn, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất", Wayne chia sẻ về lựa chọn của mình.
Nguồn: soha.vn
Hiện tại, cổ phiếu Apple đang ở mức 189,99 USD/cổ và vốn hóa thị trường lên tới khoảng 2,95 nghìn tỷ USD luôn các bạn ơi! Apple là doanh nghiệp Mỹ đầu tiên chạm mốc 1 nghìn tỷ USD vào tháng 8 năm 2018, rồi tiếp tục phá đảo với mốc 2 nghìn tỷ USD hai năm sau đó.
Dù các "ông lớn" khác như Microsoft, Alphabet hay Saudi Aramco cũng đã vượt qua mốc đó, nhưng Apple vẫn giữ vững ngôi vị top đầu như kiểu "main character energy" vậy ấy
Sở hữu 10% cổ phần Apple bây giờ nghe như giấc mơ xa vời đúng không? Nhưng cách đây nhiều năm, có một anh chàng đã từ chối cơ hội vàng ấy. Đó là ông Ronald Wayne - nhà đồng sáng lập thứ ba của Apple. Ông quyết định bán 10% cổ phần của mình, và đây được coi là một trong những "disaster decision" nhất khi nhìn vào giá trị cổ phiếu Apple hiện tại
Quay lại timeline, vào một ngày tháng 4 năm 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak và "mystery guy" thứ ba tên Ronald Wayne đã đồng sáng lập nên Apple Computer Company.
Vì già đời hơn, ông Wayne đã cung cấp "sự giám sát thành niên" cho hai nhà đồng sáng lập Steve Wozniak và Steve Jobs - lúc đó mới 21 và 25 tuổi thôi nha! Ông Wayne giám sát tài liệu kỹ thuật và cơ khí của Apple để đổi lấy 10% cổ phần.
"Steve Jobs khi đó là một nhà tư vấn. Tôi bắt tay với Jobs vì tôi đã từng làm việc cùng toàn bộ các kỹ sư cho sản phẩm mới. Steve Jobs phụ trách lĩnh vực game mà họ đang phát triển. Tôi nghĩ lúc đó Jobs rất thích làm việc với tôi bởi tôi đã ngoài 40 tuổi, có đủ kinh nghiệm và chuyên môn. Còn Jobs mới chỉ ngoài 20", Ronald Wayne chia sẻ trong một video trên Tech Insider.
Wayne kể lại Steve Jobs đã đến văn phòng gặp ông và đề nghị hợp tác. "Tôi đang tìm kiếm khả năng thành lập một công ty cùng với Wozniak, nhưng chúng tôi đang có một tranh cãi nhỏ. Hãy giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này", Jobs nói.
Thế là vào ngày 1/4/1976, ông Wayne viết thỏa thuận nêu rõ trách nhiệm của từng người trong bộ ba, chính thức hóa vai trò của mình trong công ty. Ông còn là người vẽ logo đầu tiên của Apple nữa đấy! Logo này được sử dụng gần một năm trước khi được thay thế bằng biểu tượng quả táo cắn dở iconic mà chúng ta thấy hôm nay
Nhưng drama bắt đầu từ đây! Chỉ 12 ngày ngắn ngủi sau khi thành lập Apple, Wayne bắt đầu lo sợ về những khoản nợ có thể xảy ra và khiến ông bị "phá sản" về mặt tài chính.
Lúc đó, ông nghĩ mình đã quá già (lớn tuổi hơn Steve Jobs và Steve Wozniak khá nhiều) để chấp nhận rủi ro, trong khi còn cả cuộc đời phía trước. Vì vậy, ông Wayne quyết định "thoát vị", bán số cổ phiếu của mình lại cho hai nhà sáng lập với giá 800 USD.
Vậy Wayne đã làm gì với số tiền 800 USD đó? Theo Bloomberg, ông đã dùng số này để mua vàng miếng vào năm 1980. Không phải lựa chọn tồi, nhưng mà... lợi nhuận từ vàng chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận khổng lồ mà Wayne có thể kiếm được nếu giữ lại cổ phần tại Apple
Ngày nay, 10% cổ phần Apple có giá hơn 300 tỷ USD luôn các bạn ơi! Khối tài sản này có thể đưa ông Wayne vào danh sách những người giàu nhất hành tinh. Ngoài ra, công ty có doanh thu hàng quý là 119,6 tỷ USD và thu nhập hàng quý trên mỗi cổ phiếu là 2,18 USD. Data này cho thấy giá trị hiện tại của cổ phiếu Apple và kết quả tài chính của công ty vào năm 2024 thật sự "xịn sò"
Nhưng điều gây shock nhất là Ronald Wayne không hối hận về quyết định của mình! Ông hiểu rằng mình khó có thể phát triển mạnh tại Apple, ông nghĩ rằng mình có thể phải ở trong bộ phận tài liệu suốt 20 năm tới và cảm giác như đang "đứng trong bóng tối của những người khổng lồ".
"Tôi đang sống trong một căn nhà đi thuê và tiền trợ cấp an sinh xã hội giúp tôi trang trải những chi phí đó. Tôi cũng nghe vài người bày tỏ sự hối tiếc cho tôi vì đã bỏ lỡ mất cơ hội lớn. Nhưng tôi không cảm thấy hối tiếc điều gì cả. Tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ giàu có nhưng cũng chưa bao giờ phải chết đói. Tôi đã từng sở hữu tài sản lớn, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất", Wayne chia sẻ về lựa chọn của mình.
Nguồn: soha.vn