Bạn có đủ gan chia sẻ một câu chưa bao giờ dám nói ra không?

MamDev2349

New member
629214632235265a0c73.jpg


Ai trong chúng ta cũng có những bí mật riêng mà, kể cả những người trông có vẻ strong lắm đấy. Có những tâm tư, có những câu chữ mà chưa một lần mình dám thốt ra...

Trên đời này có một hội "giữ cảm xúc trong lòng" đó nha. Bề ngoài họ cứ "ok mà", "tui ổn", "không sao đâu" nhưng thực tế thì đang gồng gánh biết bao điều Họ sẽ ôm hết nỗi buồn vào trong người mà không chịu kể cho ai nghe để được an ủi. Họ sẽ quyết tâm chịu đựng cái mệt mỏi một mình chứ chẳng nghĩ tới chuyện tìm ai đó mà san sẻ. Họ sẽ tự mang vác những trách nhiệm, những tâm tư mà họ nghĩ là phải mang vác, dù có thể sự thật không phải thế.

Tụi mình ai cũng vậy thôi, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể to mồm nói rằng: "Tao chẳng có bí mật gì cả!" đúng không? Hôm nay, liệu bạn có sẵn sàng chia sẻ những bí mật đó, những tâm sự chưa một lần dám nói ra để cho lòng nhẹ nhõm hơn không?

1. Mình muốn yêu một ai đó, nhưng ngay cả cảm giác thích là gì mình cũng không biết. Nhiều lúc ngồi ngẩn ngơ chẳng biết nên nhớ đến ai bây giờ.

2. Mẹ ơi, con không muốn mẹ già đi đâu.

3. Lúc nào cũng phải gồng mình mà sống mệt mỏi quá, ai đó làm ơn vạch trần tôi và ôm lấy tôi một lần đi.

53e6a1decfdab9192dd6.jpg


4. Tôi thực sự không muốn lấy chồng, thực sự.

5. Mình thực sự rất rất muốn khóc, thực sự rất rất ghét bản thân mình của hiện tại, thực sự rất rất muốn về nhà với bố mẹ, thực sự rất rất muốn được tụ tập bạn bè như ngày xưa, thực sự rất rất ghét cuộc sống bây giờ, thực sự rất rất muốn quay trở về quá khứ.

6. Anh có ổn không? Còn em, thực sự không ổn chút nào.

75933e2d6493b125f6f8.jpg


7. Mình rất hối hận vì ngày xưa đã không chịu học hành tử tế.

8. Tôi không muốn lớn lên, không muốn nghĩ cho người khác, tôi chỉ thích sống buông thả, sống theo ý tôi mà thôi.

9. Mẹ ơi, con mệt quá, con về nhà với mẹ được không?

0ea21feee19c25323bb1.jpg


10. Tôi chỉ tự tin ở mặt ngoài thôi, chứ thực ra tự ti đã ăn sâu vào trong xương tủy tôi rồi.

11. Tớ thích cậu lâu rồi, dù lúc nào tớ cũng tỏ ra không để ý gì đến cậu.

12. Mình thực sự rất sợ cảm giác khi có ai đó nói yêu mình.

95cd865a3aa9db16a29c.jpg


13. Muốn sống thật với giới tính của mình thực sự khó như vậy à?

14. Bố mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không thể trở thành một cô con gái mà bố mẹ luôn kỳ vọng. Con sai rồi, con thực sự sai rồi.

15. Mình mắc bệnh sợ người, mình không muốn nói chuyện với bất kì ai cả.

c76047efdce9c478a807.jpg


16. Sao mình sống thất bại thế nhỉ? Tình yêu không có, tiền không có, đến địa vị cũng không có luôn.

17. Béo là cái tội à? Xấu là cái tội à? Sao mấy người quá đáng thế?

Thế còn bạn, bạn đã đủ dũng khí để nói lên những điều bản thân chưa từng dám nói chưa?

740cbb31f9d10e975837.jpg


4c9be2f472d5fdf4c457.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top