ChangChillQuay
New member
Đông đến mức phải có chiến thuật riêng chỉ để mua được một miếng thịt heo quay, ai ngờ!
Món ăn Thái Lan ai cũng biết là "đỉnh của chóp" rồi đúng không? Vị chua cay mặn ngọt hòa quyện siêu chuẩn, khiến ai cũng phải mê mẩn Nhưng giữa hàng tá món ngon nổi tiếng ấy, lại có một món ăn đường phố bình dị nhưng hot xỉu, đến mức người ta phải xếp hàng dài như đi xem concert idol Kpop vậy á!
Đó chính là heo quay huyền thoại bán tại một con đường nhỏ ở Bangkok tên là "Mu Krob Reggae - Heo quay reggae". Anh chủ quán này được yêu thích vô cùng vì cực kỳ nhiệt tình và hay pha trò cười đùa với khách. Quầy hàng của anh siêu đơn giản, chỉ gói gọn trên chiếc xe máy thôi. Mỗi ngày đến giờ là anh chạy đến điểm hẹn, đậu xe và bắt đầu bán luôn. Mà đỉnh ở chỗ, món ăn ngon đến nỗi chưa kịp mở bán là hàng người đã xếp hàng chờ sẵn rồi!
Nhiều bạn thực khách cho biết, thịt heo của anh ăn một lần là nhớ mãi không quên. Lớp da giòn rụm cực phẩm, cắn một miếng là tan ngay trong miệng luôn ý Phần thịt bên trong thì mềm mọng, ngon ngọt, được ướp chuẩn vị Thái với thảo mộc và gia vị đậm đà, thơm phức, béo ngậy đúng điệu. Chỉ cần chấm với nước tương hoặc sốt hải sản chua cay là vị giác bùng nổ ngay trên đầu lưỡi liền!
Nhiều người review rằng dù anh chủ đã chuẩn bị tận 40-50kg thịt mỗi ngày, nhưng chỉ 30 phút là bán sạch bay màu hết! Thậm chí có người đến sớm nhưng vẫn... không còn thịt để mua về ăn luôn á! Chính vì thế mà hội đã từng mua ở đây chia sẻ mẹo nhỏ: muốn ăn thì phải đặt hàng trước trên trang chính thức của quán thôi chứ không có cách nào khác đâu nha! 
Đặc biệt, anh chủ quán này còn gây chú ý mạnh mẽ với phong cách ăn mặc và ngoại hình cực kỳ ấn tượng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ mạnh mẽ, mái tóc xịn sò, nhưng thực chất anh luôn là nguồn năng lượng tích cực, liên tục tạo tiếng cười cho khách hàng, khiến thời gian chờ đợi trở nên vui vẻ và thú vị hơn hẳn!
Từ những review thật thà trên mạng xã hội, hầu hết thực khách đều khen nức nở món thịt của anh chàng này. Về giá cả thì một phần thịt là 70 bath, tương đương 700 bath/kg và 350 bath/nửa kg. Đây là mức giá khá hợp lý với mức sống của người dân Thái và cả khách du lịch nữa. Nếu có dịp đến Bangkok thì nhớ ghé thử nha!
Hàng "Mu Krob Reggae – Heo quay reggae" mở cửa từ 14h30 đến 16h và chỉ bán từ thứ 2 đến thứ 7 thôi nha. Nhưng thường thì hết hàng nhanh hơn nhiều so với giờ đóng cửa ấy. Vì vậy nếu muốn mua thì nên đặt trước trên trang chính thức của quán hoặc đến thật sớm, không là về tay không đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Món ăn Thái Lan ai cũng biết là "đỉnh của chóp" rồi đúng không? Vị chua cay mặn ngọt hòa quyện siêu chuẩn, khiến ai cũng phải mê mẩn Nhưng giữa hàng tá món ngon nổi tiếng ấy, lại có một món ăn đường phố bình dị nhưng hot xỉu, đến mức người ta phải xếp hàng dài như đi xem concert idol Kpop vậy á!
Đó chính là heo quay huyền thoại bán tại một con đường nhỏ ở Bangkok tên là "Mu Krob Reggae - Heo quay reggae". Anh chủ quán này được yêu thích vô cùng vì cực kỳ nhiệt tình và hay pha trò cười đùa với khách. Quầy hàng của anh siêu đơn giản, chỉ gói gọn trên chiếc xe máy thôi. Mỗi ngày đến giờ là anh chạy đến điểm hẹn, đậu xe và bắt đầu bán luôn. Mà đỉnh ở chỗ, món ăn ngon đến nỗi chưa kịp mở bán là hàng người đã xếp hàng chờ sẵn rồi!
Nhiều bạn thực khách cho biết, thịt heo của anh ăn một lần là nhớ mãi không quên. Lớp da giòn rụm cực phẩm, cắn một miếng là tan ngay trong miệng luôn ý Phần thịt bên trong thì mềm mọng, ngon ngọt, được ướp chuẩn vị Thái với thảo mộc và gia vị đậm đà, thơm phức, béo ngậy đúng điệu. Chỉ cần chấm với nước tương hoặc sốt hải sản chua cay là vị giác bùng nổ ngay trên đầu lưỡi liền!
Nhiều người review rằng dù anh chủ đã chuẩn bị tận 40-50kg thịt mỗi ngày, nhưng chỉ 30 phút là bán sạch bay màu hết! Thậm chí có người đến sớm nhưng vẫn... không còn thịt để mua về ăn luôn á! Chính vì thế mà hội đã từng mua ở đây chia sẻ mẹo nhỏ: muốn ăn thì phải đặt hàng trước trên trang chính thức của quán thôi chứ không có cách nào khác đâu nha!
Đặc biệt, anh chủ quán này còn gây chú ý mạnh mẽ với phong cách ăn mặc và ngoại hình cực kỳ ấn tượng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ mạnh mẽ, mái tóc xịn sò, nhưng thực chất anh luôn là nguồn năng lượng tích cực, liên tục tạo tiếng cười cho khách hàng, khiến thời gian chờ đợi trở nên vui vẻ và thú vị hơn hẳn!
Từ những review thật thà trên mạng xã hội, hầu hết thực khách đều khen nức nở món thịt của anh chàng này. Về giá cả thì một phần thịt là 70 bath, tương đương 700 bath/kg và 350 bath/nửa kg. Đây là mức giá khá hợp lý với mức sống của người dân Thái và cả khách du lịch nữa. Nếu có dịp đến Bangkok thì nhớ ghé thử nha!
Hàng "Mu Krob Reggae – Heo quay reggae" mở cửa từ 14h30 đến 16h và chỉ bán từ thứ 2 đến thứ 7 thôi nha. Nhưng thường thì hết hàng nhanh hơn nhiều so với giờ đóng cửa ấy. Vì vậy nếu muốn mua thì nên đặt trước trên trang chính thức của quán hoặc đến thật sớm, không là về tay không đấy!
Nguồn: kenh14.vn