Bán 1 cục sạc bị bắt đền 2 chiếc iPhone, drama căng đét!

CuaYeu6299

New member
aa9053726a13f01c53c8.jpg


Ủa chị ơi, chỉ bán cục sạc thôi mà drama căng đến mức này sao? Một nhóm thanh niên lăm le đổ lỗi cho cục sạc làm cháy 2 chiếc iPhone, rồi kéo đến cửa hàng đe dọa đòi đền... Nghe mà run á!

Ngày 23/6, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang vào cuộc điều tra vụ việc theo trình báo của anh Nguyễn Mạnh Quân (SN 1981, ngụ đường Lê Lai, phường 1, TP Vũng Tàu).

Theo anh Quân kể lại thì vào khoảng 18 giờ ngày 21/6, tại cửa hàng điện thoại do anh làm chủ, có một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) vào mua một cục sạc iPhone. Nghe bình thường lắm đúng không?

Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè! Chỉ khoảng 15 phút sau, anh thanh niên này quay lại cùng thêm 2 người nữa, yêu cầu anh Quân phải bồi thường 2 chiếc điện thoại gồm 1 iPhone 5 và 1 iPhone 7 Plus. Lý do họ đưa ra là cục sạc anh Quân bán đã làm cháy luôn 2 chiếc máy của họ. Ơ hay, 15 phút mà cháy được 2 máy? Sus quá đi!

Anh Quân thấy không hợp lý nên từ chối bồi thường. Thế là nhóm này bắt đầu làm liều rồi đây! Một người trong nhóm còn kéo áo lên cho anh Quân thấy dao trong người luôn. Xong họ yêu cầu anh Quân lên xe taxi đi theo về nhà để "kiểm tra xem có thực không". Red flag đỏ chói luôn!

Vì anh Quân là người liệt 2 chân nên lo sợ, mẹ của anh vội vàng can thiệp. Bà xin nhóm trên bỏ qua và đưa luôn 4 triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc iPhone 5 để "bồi thường". Thương quá đi mất!

Nhưng chưa hết drama đâu nhé! Sau khi cầm tiền và điện thoại, nhóm này còn tuyên bố sẽ quay lại trong vòng một tuần để tiếp tục đòi chiếc iPhone 7 Plus nếu như không sửa được. Trời ơi, kiểu gì cũng phải đòi cho bằng được à?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top