Trời ơi tin được không, lần đầu tiên trong lịch sử có tòa án công nhận emoji tương đương với chữ ký trong hợp đồng luôn đó! Drama này diễn ra tại tỉnh Saskatchewan, Canada khi có vụ kiện căng đét giữa người mua và người bán hạt lanh.
Chuyện là thế này: Ông chủ công ty gửi tin nhắn hỏi mua hàng trong nhóm khách hàng, rồi có một nông dân đồng ý bán 86 tấn lanh với giá $13/giạ (1 giạ = 28kg nha). Sau đó bên mua gửi hợp đồng qua tin nhắn, anh nông dân thả luôn emoji để xác nhận đã nhận.
Plot twist bắt đầu từ đây! Giá lanh tăng giá, anh nông dân quay xe không chịu bán nữa. Bên mua tức lắm, kiện luôn với lý lẽ: "Bấm like = đồng ý điều khoản rồi nhé!" và đòi bồi thường gần 62 nghìn đô.
Anh nông dân thì kêu ca: "Tui chỉ bấm like để báo là đã đọc tin thôi mà trời!" Nhưng thẩm phán Timothy Keene lại lật lại Dictionary.com, chỉ ra rằng emoji nghĩa là "thể hiện sự đồng thuận, khuyến khích trong giao tiếp online, đặc biệt ở văn hóa phương Tây".
Kết quả? Tòa án quyết: Dù không phải cách ký truyền thống, nhưng trong trường hợp này nó đủ điều kiện được coi là chữ ký hợp lệ! Anh nông dân thua kiện, mặc dù vẫn đang kháng cáo lại phán quyết này.
Vụ này cho thấy thế giới đang thay đổi thế nào đó các bạn ơi! Biết đâu tương lai chữ ký số, token gì đó sẽ bị thay bằng một cái like đơn giản? Giờ phải cẩn thận khi bấm like lung tung đấy nha, không cẩn thận là mất tiền thật!
Một số bạn góp ý thêm là phán quyết này dựa trên việc hai bên đã có lịch sử giao dịch tương tự trước đó, nên ngữ cảnh rất quan trọng. Nhưng dù sao thì... may quá mình không hay đi like dạo!
Nguồn: tinhte.vn