Bấm còi xin đường thôi mà 2 tài xế container bị hội côn đồ đánh bầm dập mặt mũi ở Hà Nam

92976dbfcea9e4bad757.jpg


Chỉ vì bấm còi xin đường bình thường thôi mà 2 anh tài xế container đã bị cả một hội "anh em" lao vào đánh đá túi bụi, để lại hậu quả bầm dập mặt mũi cực thương luôn

Tối 3/5, ông Phạm Kiên Cường - Trưởng Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) xác nhận với VTC News rằng đơn vị đang điều tra vụ việc một nhóm người tấn công tài xế ở cầu Nhật Tựu (Duy Tiên).

Chuyện gì đã xảy ra?

Vào khoảng 22h ngày 30/4, chiếc xe container đang chạy trên Quốc lộ 38 hướng về cầu Nhật Tựu. Khi đến cầu Nhật Tựu (xã Duy Hải, Duy Tiên), anh tài xế bấm còi xin đường 2 thanh niên đang chạy 2 xe máy phía trước. Nghe chừng là chuyện bình thường đúng không?

Nhưng plot twist là 2 người này không những không nhường đường mà còn dừng xe chặn đầu container lại để... "nói chuyện" với lái xe. Ơ kìa?

2cdfe9be8c8a2bdef1d1.jpg


Càng không ngờ hơn, hội bạn đi phía sau của 2 người này kéo đến và bắt đầu gây sự với 2 anh trai trên xe container.

"Xuống xe", một anh mặc áo đen chỉ tay nói giọng thách thức với tài xế đang ngồi trong cabin. Vibes nguy hiểm quá rồi!

Khi lôi được tài xế xuống, bọn này lao vào đấm đá ngay tại lối cửa xe. Một người trong nhóm còn nói: "Anh Dân ơi, nó vừa đánh em". Hả? Plot twist của plot twist luôn á

Sau đó, có người hô "Công an đến rồi", dù đồng bọn can ngăn để bỏ đi nhưng anh thanh niên áo đen vẫn chỉ tay: "Mày đánh tao đúng không", rồi lại lao vào hành hung tài xế tiếp. Bạo lực quá đi mất!

Càng brutal hơn nữa

Chưa dừng lại đó, nhóm khoảng 6 người này còn lôi một trong hai tài xế ra lan can cầu đấm đá túi bụi. Anh lái xe chỉ còn cách ôm mặt và van xin thôi. Nhìn mà thương quá!

Sau một hồi "xử lý", nhóm này mới lên xe bỏ chạy.

Lãnh đạo UBND xã Duy Hải cho biết thêm, vụ việc này do Công an huyện Duy Tiên tiếp nhận giải quyết. Nhóm người hành hung tài xế không phải là người ở địa phương.

Hậu quả là 2 anh tài xế container bị thương, vùng mặt bị bầm tím và chảy máu. Nhìn mà xót xa quá đi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top