HuouNho3712
New member
Siêu quậy của Man City đang khá bức xúc và thông qua người đại diện để bật mode "tâm sự" rằng anh cảm thấy bị phân biệt đối xử và ngược đãi khi chơi bóng tại Anh. Drama căng đét luôn!
Mới đây thôi, Balotelli vừa bị FA sờ gáy vì cáo buộc cố tình dẫm lên đầu Scott Parker trong trận Man City thắng Tottenham 3-2 ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua. Nếu "nhận tội nhận phạt", chàng tiền đạo này chắc kèo phải ngồi nhà 4 trận liền, bắt đầu từ trận lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Liverpool hôm nay luôn.
Mặc dù liên tục vướng phốt, nhưng trong mắt Raiola - người đại diện của anh, Balotelli vẫn là "thiên thần" trong sáng vô cùng. Khá bất ngờ phải không nào?
"Chúng ta đều rõ về hình ảnh trong sạch của Balotelli ngay từ những ngày đầu tiên sự nghiệp và tôi có nói với báo giới Anh rằng cậu ấy sẽ ở lại Man City ít nhất ba hoặc bốn năm, giúp CLB hiện thực hóa các tham vọng, đồng thời để cá nhân Balotelli trưởng thành với tư cách một con người lẫn một cầu thủ. Nhưng tôi nghĩ Balotelli đang cảm thấy bị ngược đãi ở Anh, cậu ấy không thể tiếp tục chơi bóng nếu điều đó cứ tiếp diễn", người đại diện Mino Raiola tâm sự trên kênh phát thanh BBC Radio 5 Live.
"Nếu cậu ấy cứ bị treo giò ba hoặc bốn trận vì đủ kiểu lý do, chúng tôi không thể tiếp tục. Cần phải có cách để chấm dứt tình trạng đó. Nếu thật sự có chuyện Balotelli bị phân biệt đối xử và các trọng tài cũng như FA muốn thấy cậu ấy phải rời nước Anh, chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề một cách nghiêm túc, ngay cả khi ra đi là điều không hề nằm trong dự định của chúng tôi", vị đại diện nhấn mạnh. Nghe mà thấy nghiêm trọng thật đấy!
Quay lại drama trong trận với Tottenham, sự cố giữa Balotelli và Parker xảy ra khi tỷ số đang là 2-2 và Balotelli đã ăn một thẻ vàng trước đó rồi. May mắn thay, trọng tài Howard Webb không kịp "bắt quả tang" và không rút thẻ, nên tiền đạo của Man City mới còn ở lại sân rồi ghi bàn "chốt sổ" 3-2 ở phút bù giờ thứ năm hiệp hai. Clutch ghê!
Chậm nhất vào lúc 18h00 hôm nay (giờ London; +7 = giờ Hà Nội), Balotelli sẽ phải đưa ra câu trả lời: hoặc nhận tội, hoặc kháng án lên Tiểu ban Kỷ luật FA. Nhưng theo trợ lý HLV Man City - David Platt phát biểu hôm qua thì những vụ kháng án kiểu này đôi khi cũng... vô ích lắm.
Nguồn: soha.vn