Bali - "Thiên đường" chìm trong rác và nước lũ vì phát triển bất chấp

657e56d625278b59bea5.jpg


Bali từng là "thiên đường" ai cũng muốn check-in một lần, nhưng giờ hòn đảo này đang đối mặt với khủng hoảng môi trường cực nghiêm trọng Phát triển du lịch kiểu "chạy theo số lượng" đã biến nơi đây thành bãi bê tông khổng lồ, rác thải ngập tràn và lũ lụt không ngừng.

Khu vực phía Nam Bali - nơi từng là cánh đồng lúa xanh mượt và rừng dừa bao la - giờ chỉ toàn những tòa resort chen chúc. Trận mưa lớn hôm 9/9 và 10/9 đã khiến đất không còn thấm nổi nước, tạo thành dòng lũ dữ dội cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà ven sông

Chị Ruth Deidree Boelan, người dân địa phương, vẫn chưa hết chấn động khi mất cả cha mẹ và em trai trong trận lũ: "Tôi vẫn chưa tin nổi. Cả gia đình tôi bị lũ cuốn trôi, ngôi nhà cũng biến mất. Mọi thứ giờ chỉ còn là ký ức".

00ea40b53bf55cdc81fa.jpg


Ông I Wayan Dibawa kể lại giây phút kinh hoàng giữa đêm: "Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nước mới 20-30 cm, chỉ vài phút sau đã dâng hơn 2 m. Mọi thứ diễn ra quá nhanh". Tốc độ lên nước nhanh đến mức không ai kịp phản ứng

Chính quyền Bali xác nhận lượng mưa hôm đó phá kỷ lục trong 10 năm. Nhưng các chuyên gia bảo mưa to chỉ là một phần lý do thôi. Việc san bằng ruộng để xây lung tung, hệ thống thoát nước yếu kém mới là "thủ phạm" chính khiến hòn đảo này giờ dễ tổn thương đến vậy.

Thống đốc Bali - ông Wayan Koster cho biết: "Nguyên nhân chính là mưa cực lớn. Tuy nhiên, nếu vi phạm quy định xây dựng, chính quyền sẽ xử lý nghiêm, không cấp phép mới". Nghe thì có vẻ quyết tâm, nhưng liệu có kịp không nữa?

Ông I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, Giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Bali, cho biết: "Chúng tôi đang xác định các điểm xung yếu dọc sông để cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại khi mưa lớn xảy ra". Các bản đồ cảnh báo đang được update liên tục để kịp ứng phó.

Còn các tổ chức môi trường thì khẳng định thảm họa này là hậu quả tất yếu của "cơn sốt du lịch" biến Bali thành đại công trường. Ông Made Krisna Dinata, Giám đốc tổ chức phi chính phủ WALHI Bali nói thẳng: "Lũ lụt không chỉ do mưa cực đoan, mà còn bởi chuyển đổi đất tràn lan. Khi phía Nam quá tải du khách, giờ người ta lại muốn đổ lên phía Bắc - điều đó chỉ lặp lại sai lầm cũ".

Chưa hết đâu, vấn đề rác thải còn đau đầu hơn nữa Mỗi ngày Bali tạo ra hơn 4.000 tấn rác, nhưng chỉ một nửa được xử lý đàng hoàng. Giáo sư I Gede Hendrawan từ Đại học Udayana cảnh báo: "Hệ thống quản lý rác hiện nay rất kém. Nếu không khắc phục sớm, khi mùa mưa tới đỉnh điểm vào tháng 12 và 1, thảm họa lớn hơn có thể xảy ra".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top