Bale & Walcott thời trẻ trâu: Cặp đôi "siêu quậy" gây náo loạn Southampton

KhoaiSaigon8577

New member
1ddbf39c5832a2047174.jpg


Gareth Bale và Theo Walcott – hai cái tên từng là thần đồng một thời của Southampton, nhưng cũng chính là hai "ông trùm" quậy phá khiến ban lãnh đạo CLB phải đau đầu xanh xao luôn á!

Walcott rời đội bóng "mẹ" Southampton năm 2006 để sang Arsenal, còn Bale thì đến Tottenham một năm sau đó. Từ đó, hai anh em thành "kình địch" trên sân vì Arsenal và Tottenham là đôi bạn "không đội trời chung" ở Bắc London mà. Nhưng ngoài sân cỏ thì khác nhé – họ vẫn là bestie không đổi thay vì từng gắn bó cực khăng khít thời đội trẻ Southampton.

Không chỉ giúp nhau tiến bộ từng trận bóng, Bale và Walcott còn "song kiếm hợp bích" tạo ra những trò đùa tinh quái đến mức các em tài năng trẻ Southampton giờ còn truyền tai nhau như truyền thuyết luôn! Thời đó, cả hai đều cực kỳ hiếu động và được HLV George Burley phong tặng danh hiệu "cặp siêu quậy" chính hiệu.

b06079e85fd58543f00d.jpg


HLV Burley nghĩ bụng: "Để tụi nó ngủ chung một phòng cho dễ trông nom" – nhưng ông không ngờ đây lại là quyết định "tối tăm" nhất đời mình! ‍♂️ Việc cho hai "gã điên" ở chung càng khiến họ "nguy hiểm" gấp đôi. Đỉnh điểm là lần hai anh em phá tan tành hệ thống bình nóng lạnh của sân St Mary's, khiến các đàn anh phải tắm nước lạnh ngắt trong mùa đông giá rét. Tội nghiệp các anh quá đi!

Dù bị phạt, bị răn đe, thậm chí còn bị dọa đuổi khỏi CLB, nhưng tất cả "như nước đổ đầu vịt" với Bale và Walcott. Hai anh em tiếp tục nghĩ ra những trò oái oăm, trong đó "kinh điển" nhất là... đi ăn cắp đồ lót của đồng đội và đàn anh!

Trêu chán cầu thủ nam rồi, Bale và Walcott còn lần mò sang khu vực đội nữ làm luôn. Dần dà, họ "level up" ra ngoài đại bản doanh Southampton để... trộm "quần nhỏ" của người dân xung quanh nữa chứ!

Rồi có ngày, khi quay lại một ngôi nhà gần St Mary's để "vơ vét" tiếp thì bị phát hiện tại trận. Anh chủ nhà vốn đã tức điên vì bị trộm từ lần trước, lần này không báo công an mà thẳng tay vác dao đuổi theo Walcott và Bale luôn!

07a27acc20daa6230749.jpg


Thấy vậy, bộ đôi "thánh chạy" này lao như tên bắn, chạy thục mạng để thoát thân. May mắn thay với tốc độ không khác gì VĐV điền kinh, Walcott cùng Bale dễ dàng bỏ xa "kẻ truy sát" phía sau. Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Bale còn nói đùa: "Chính những lần chạy tóe khói như thế giúp tôi rèn luyện kỹ năng tăng tốc ở trên sân bóng". Oke bro, nên "cảm ơn" anh chủ nhà không?

Còn Walcott thì kể lại: "Tôi không nghĩ anh ta có ý định chém tôi thật mà có lẽ chỉ dọa thôi. Nhưng vào lúc đó, bản năng buộc tôi phải chạy. Sau vụ việc đó, tôi và Bale bắt đầu thấy sợ và quyết định thú nhận với HLV về hành động sai trái của mình. Ông ấy đã đưa chúng tôi tới xin lỗi những gia đình từng là nạn nhân của những trò đùa tinh quái mà tôi và Gareth gây ra".

ba0c2bffcff2128da797.jpg


fa80776ef47c10be0fed.jpg


a8a4a175645cb08813b9.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top