GấuChúpChíp
New member
Tin nóng hổi vừa rồi nè: Ban lãnh đạo Tottenham đã gật đầu đồng ý bán "cánh chim lông vàng" Gareth Bale cho Real Madrid rồi đó! Nhưng mà đợi đã, muốn rinh về thì phải móc hầu bao ra ít nhất 100 triệu bảng nha các bác ơi
Hiện tại Real và Tottenham đang "đốt giai đoạn" với những cuộc đàm phán nước rút về thương vụ Gareth Bale đây. Dự kiến chỉ còn khoảng 48 tiếng nữa thôi là "số phận" của chàng tiền vệ 24 tuổi người xứ Wales này sẽ được định đoạt luôn. Cả 2 bên liên quan đều đã xác nhận thông tin này rồi nè!
Theo nguồn tin từ Daily Mail, ông chủ khủng của Tottenham - Joe Lewis cũng sẽ trực tiếp "xuống núi" tham gia vào cuộc đàm phán quyết định tương lai của Bale. Joe Lewis đã khẳng định thẳng thừng: không có bất kỳ deal nào nếu như mức giá phía Real đưa ra thấp hơn 100 triệu bảng đâu nhé!
Sắp tới đây, vị ông chủ giàu có người Bahamas này sẽ cùng với Chủ tịch Daniel Levy bay sang gặp mặt đối tác Florentino Perez tại Miami hoặc Phoenix tùy theo lịch trình của Real sắp xếp. Và điểm "drama" nhất là gì ạ? Thương vụ này chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt thôi!
Một người trong cuộc đã tiết lộ: "Không chỉ có riêng Daniel Levy tham gia vào cuộc đàm phán này đâu. Người đi cùng ông chính là Jose Lewis – người có tiếng nói quyết định có bán Bale hay không, họ sẽ thương lượng với Perez về thương vụ Gareth Bale đây."
"Mấu chốt vấn đề ở đây là Tottenham muốn giải quyết mọi chuyện bằng tiền mặt, chứ không cần Real thêm các cầu thủ vào deal gì hết. Vì không phải bất kỳ cầu thủ nào của Real cũng sẽ hợp với lối chơi của Tottenham mà."
Tỷ phú Joe Lewis cũng biết rõ rằng với yêu cầu như vậy, Real sẽ rất khó để có thể mua đứt bán gọn toàn bộ bằng tiền mặt. Một phần là do bị ảnh hưởng từ luật Công bằng tài chính. Tuy nhiên, trong trường hợp đội chủ sân Bernabeu muốn trả góp trong vòng 5 năm thì The Spurs nhiều khả năng sẽ đẩy mức giá lên tận 120 triệu bảng luôn. Chơi lớn thế này thì ai chịu nổi cơ chứ!
Nguồn: soha.vn