GamerBunUwu
New member
Khi thế hệ cợt nhả xin lỗi gặp thế hệ cợt nhả hóng biến: Ai ngờ kết cục lại drama thế này!
Chiều 15/5, lúc Wren Evans tung bài lên tiếng về lùm xùm tình ái, ai cũng tưởng dân mạng sẽ vào săm soi chuyện bắt cá hai tay. Nhưng plot twist đỉnh nhất năm: cả thế giới quay ra... chấm điểm kỹ năng tin học văn phòng luôn!
Từ căn lề lệch lạc kiểu "anh em xa lạ", font chữ "tùm lum" nhìn muốn hoa mắt, đến dấu phẩy đặt lung tung, bài đính chính của Wren Evans bỗng chốc hóa thành một nơi soi lỗi từ A đến Á không thương tiếc:
"Tôi từng nghĩ nội dung vẫn quan trọng hơn hình thức của một bài đính chính hoặc xin lỗi khi có drama ập đến nhưng hôm nay chắc phải tạm gác lại, nhường chỗ cho lớp tin học văn phòng cơ bản này đã vì đang khó chịu vô cùng"
"Căn lề ngang dọc xíu cho dễ đọi được không ạ"
"Không biết ai đúng ai sai nhưng căn dòng như này thì không thích rồi nha"
"Chữ to lên và căn thẳng 2 lề giúp em! Chắc anh còn phải lên bài dài dài nên nhớ giúp em nha"
"Ủa cho xin tên font để né gấp cái, sao xấu dữ vậy"
"Tính ra anh là người lên tiếng cuối cùng, có thời gian ngẫm nghĩ mà nhiều lỗi chữ nghĩa quá đó"
Wren Evans "giải cứu âm nhạc", giờ ai giải cứu anh khỏi chuyện căn lề, font chữ này đây!
Cư dân mạng vốn chỉ định vào hóng phốt cho vui thì bị đẩy vào vai "cô giáo" nghiêm khắc, còn chàng ca sĩ thì rơi vào tình trạng chàng học sinh khờ của lớp Tin học văn phòng bất đắc dĩ. Thôi thì điểm sáng duy nhất của post này là không sai chính tả, Wren Evans xứng đáng một cái vỗ tay... dù nhỏ xíu xíu. Ít ra cũng biết gõ tiếng Việt có dấu rồi
Chắc Wren Evans cũng đang thầm nghĩ: "Tui chỉ muốn giải thích chuyện yêu đương thôi mà, sao giờ thành học sinh bị cô giáo mạng chấm bài?!"
Nguồn: kenh14.vn