Chuyện oái oăm đang nổ ra quanh Bệnh viện K Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) đây này: một loạt bãi xe trông ô tô, xe máy tuy có cắm biển "có phép" trông ngon lành cành đào, nhưng lại thu tiền gửi xe "vô phép" cao hơn quy định mấy lần, chẳng khác nào bãi xe lậu đâu
Vì người dân kéo đến khám chữa bệnh và thăm nuôi đông như kiến mà bãi xe bệnh viện có hạn chỗ, thời gian qua nhiều bãi xe tự phát đã "mọc như nấm" ngay trên vỉa hè, lòng đường xung quanh BV K Tân Triều luôn.
Một số điểm trên đường Phạm Tu, đường 70, trước kia là bãi trông xe không phép, giờ đột nhiên được cắm biển "có phép" sáng sủa (mũi tên đỏ).
Nhân viên các bãi xe "có phép" này thoải mái đứng giữa đường vẫy xe máy, ô tô vào gửi ở vỉa hè, lòng đường, xong rồi thu tiền dịch vụ như thường. Thậm chí còn trưng cả biển trông xe xuống tận lòng đường nữa chứ
Thêm vào đó, một số khu đất dự án, bãi đất trống đối diện cổng chính Bệnh viện K ở phố Phạm Tu cũng mọc lên nhiều lán che, nhà tạm và công khai nhận gửi ô tô luôn.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy ngay sự vô lý và bất hợp lý của những bãi xe đang cắm các biển được cấp phép này rồi.
Người dân không khỏi thắc mắc liệu đây có thật sự là bãi xe được cấp phép không, bởi cơ quan nào lại cấp phép cho ô tô, xe máy được đỗ ngay chỗ có biển báo "cấm đỗ" thế này? Ngược hẳn với biển báo giao thông luôn á
Bên cạnh đó, người dân cũng đặt vấn đề: bãi xe được cấp phép trên vỉa hè thì okay, nhưng không ai cho phép chiếm hết phần đường đi bộ của người ta, rồi còn căng dây phong tỏa, chia ô vỉa hè lung tung như thế này cả nhé!
Chưa kể, với giá vé trông ô tô được niêm yết tại cột biển cấp phép ở khu vực huyện Thanh Trì là hơn 9.800 đồng/lượt xe (ô đỏ), nhưng khi phóng viên đóng vai khách gửi xe, đã bị nhân viên "chặt chém" tới 50.000 đồng/lượt xe (gấp hơn 5 lần giá niêm yết luôn á)
Trong 2 ngày qua, phóng viên ghi nhận thấy mặc dù thu tiền hơn 50.000 đồng/lượt gửi ô tô, nhưng các bãi xe ở đây thu tiền mặt và không xé/đưa vé cho khách theo quy định.
Nguồn: kenh14.vn
Vì người dân kéo đến khám chữa bệnh và thăm nuôi đông như kiến mà bãi xe bệnh viện có hạn chỗ, thời gian qua nhiều bãi xe tự phát đã "mọc như nấm" ngay trên vỉa hè, lòng đường xung quanh BV K Tân Triều luôn.
Một số điểm trên đường Phạm Tu, đường 70, trước kia là bãi trông xe không phép, giờ đột nhiên được cắm biển "có phép" sáng sủa (mũi tên đỏ).
Nhân viên các bãi xe "có phép" này thoải mái đứng giữa đường vẫy xe máy, ô tô vào gửi ở vỉa hè, lòng đường, xong rồi thu tiền dịch vụ như thường. Thậm chí còn trưng cả biển trông xe xuống tận lòng đường nữa chứ
Thêm vào đó, một số khu đất dự án, bãi đất trống đối diện cổng chính Bệnh viện K ở phố Phạm Tu cũng mọc lên nhiều lán che, nhà tạm và công khai nhận gửi ô tô luôn.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy ngay sự vô lý và bất hợp lý của những bãi xe đang cắm các biển được cấp phép này rồi.
Người dân không khỏi thắc mắc liệu đây có thật sự là bãi xe được cấp phép không, bởi cơ quan nào lại cấp phép cho ô tô, xe máy được đỗ ngay chỗ có biển báo "cấm đỗ" thế này? Ngược hẳn với biển báo giao thông luôn á
Bên cạnh đó, người dân cũng đặt vấn đề: bãi xe được cấp phép trên vỉa hè thì okay, nhưng không ai cho phép chiếm hết phần đường đi bộ của người ta, rồi còn căng dây phong tỏa, chia ô vỉa hè lung tung như thế này cả nhé!
Chưa kể, với giá vé trông ô tô được niêm yết tại cột biển cấp phép ở khu vực huyện Thanh Trì là hơn 9.800 đồng/lượt xe (ô đỏ), nhưng khi phóng viên đóng vai khách gửi xe, đã bị nhân viên "chặt chém" tới 50.000 đồng/lượt xe (gấp hơn 5 lần giá niêm yết luôn á)
Trong 2 ngày qua, phóng viên ghi nhận thấy mặc dù thu tiền hơn 50.000 đồng/lượt gửi ô tô, nhưng các bãi xe ở đây thu tiền mặt và không xé/đưa vé cho khách theo quy định.
Nguồn: kenh14.vn