BinSusu6948
New member
Nghe thì có vẻ cute nhưng câu chuyện này sâu sắc lắm nha! Đọc bài văn tả trâu của con trai, người mẹ không chỉ phát hiện chuyện chồng cũ vỡ nợ mà còn bị sốc với thông tin "trâu đi lấy vợ" nữa
Story này do một chị tên Trần Lam (35 tuổi) kể lại và được Toutiao đăng tải, đang viral khắp mạng xã hội luôn á.
**"Con trâu đi lấy vợ" và bi kịch gia đình nhức não**
Như mọi cuối kỳ, cô giáo gửi cho Trần Lam báo cáo học tập của cậu con trai 10 tuổi. Giới thiệu sơ qua: cậu bé tên Hiểu Khánh, hiện đang sống cùng bố (tức chồng cũ của chị Lam) ở quê nhà Trùng Khánh, Trung Quốc. Còn Trần Lam thì đã lên thành phố ở trọ làm thuê kiếm sống.
Lý do chia tay? Chị Lam thú nhận mình từng ngoại tình và đó là lý do chính khiến tổ ấm 5 năm tan vỡ. Chị cũng không đủ điều kiện nuôi con nên chỉ đành để con trai ở cùng bố, gửi tiền hàng tháng. Thậm chí mẹ chồng còn không muốn cho chị về quê nhìn mặt cháu nữa
Suốt 5 năm qua mọi thứ vẫn êm đềm, cho đến khi chị đọc được bài văn kiểm tra cuối kỳ của con trai vào tháng 11 vừa rồi.
"Với đề bài 'Hãy tả một con vật mà em yêu quý nhất', con trai mình tả con trâu. Lúc đầu mình nghĩ cũng bình thường vì thỉnh thoảng gọi điện Hiểu Khánh hay nhắc tới con vật này mà. Từ nhỏ con mình rất yêu động vật, tính ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng khi thấy cô giáo phê: 'Học sinh nên xem lại hiểu biết về con trâu' thì mình bất ngờ lẫn tò mò quá, đành đọc kỹ lại.
Mình thật sự phải dừng lại vài phút, đọc đi đọc lại xem con mình đang viết cái gì. Cứ tưởng nhầm nhưng không, nó viết cả đoạn dài thế này: 'Đã 2 tháng rồi kể từ ngày Hiểu Khánh xa em trâu đen.
Bố nói con trâu không đi cày nữa, nó cưới vợ rồi. Bố nói nó phải đi lấy vợ với bố thì nhà mình mới khá lên được. Hiểu Khánh không hiểu gì nhưng cảm thấy rất buồn, bởi nó là con vật mà em yêu quý nhất. Cả người nó đen xì, nó rất chăm chỉ ngày nào cũng đi cày ruộng….'", Trần Lam nhớ lại.
Đọc đến đây, chị Lam gọi ngay cho chồng cũ - anh A Hào. Ban đầu anh kêu oan, sau đó lại nói vì trâu già rồi nên đem đi bán, Hiểu Khánh quý lắm nên phải nói dối là cho nó đi lấy vợ cho con yên lòng.
Nhưng chị Lam hiểu tính chồng cũ - người thẳng tính, có gì nói đó - sẽ chẳng bao giờ tốn công sức nghĩ ra câu chuyện như vậy chỉ để con khỏi buồn. Hơn nữa, trong bài văn còn có đoạn Hiểu Khánh kể bà nội nói con trâu là sính lễ cho bố đi hỏi cưới
Lúc này Trần Lam đánh liều: "Em đã biết tất cả, anh cứ nói sự thật đi, giữa chúng ta có gì đâu mà phải giấu diếm". Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng anh A Hào cũng chịu spoil hết. Anh cho hay khoảng 1 năm trở lại đây, mùa màng thất bát, xưởng gỗ làm ăn thua lỗ nên đang gánh một khoản nợ khá lớn... Anh vốn định cố gắng làm ăn từ từ trả nợ nhưng tình hình không khá hơn, hiện đang rơi vào tình trạng vỡ nợ.
"Anh ấy nói có gia đình bác Hào - giàu có ở đầu làng muốn gả con gái cho anh. Cô ấy cũng đã trải qua một đời chồng nhưng chưa có con riêng và rất thích A Hào. Nói cho cùng, anh ấy cũng dễ mến, nổi bật ở làng, nếu không rơi vào cảnh nợ nần hay đang là bố đơn thân thì có cả khối cô theo, vì ngoại hình bảnh trai, hiền lành lại có học thức.
Mình còn nhớ năm đó sau khi tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh, vì nghe tin bố ngã bệnh, anh ấy về tiếp quản xưởng gỗ gia đình, làm nông. Mình cũng phải lòng anh ấy vì tính cách ấy", chị Lam kể lại.
Theo lời chị Lam, A Hào cho hay con trâu chính là sính lễ anh đưa đi hỏi cưới cô gái kia, vì nhà cũng chẳng còn gì. Cô gái đó nổi tiếng nết na, hiền dịu trong làng nên A Hào cũng rất yên tâm. Anh cũng có cảm tình với cô ấy. Chỉ là bây giờ khi cưới mà gia đình nhà vợ hứa cho nhiều tiền như vậy khiến anh hơi băn khoăn nhưng chẳng còn cách nào khác. Tết đang đến gần, A Hào mệt mỏi mỗi ngày vì phải gồng gánh nhiều khoản tiền khác nhau.
Hơn nữa, bố của cô gái kia cũng hứa sau khi hai người kết hôn sẽ cho vốn để A Hào trả nợ, khởi nghiệp lại từ đầu và xóa luôn số nợ A Hào đã vay.
"Anh ấy nói ngại mình chê anh lấy vợ để gán nợ và kiếm tiền nên không muốn kể, cũng chẳng vẻ vang gì. Nhưng sau khi nghe chuyện, mình khuyên anh đừng nghĩ quá nhiều như vậy, hãy xem đó như một cơ hội, miễn sao anh đối xử với cô gái đó thật tốt và cả con trai mình là được", chị Lam kể.
Theo chị Lam, chị cũng dự định sẽ gửi tiền mừng và chúc phúc cho chồng cũ nữa
**Từ chuyện của Trần Lam: Ly hôn nhưng đừng "đánh mất" những đứa con**
Câu chuyện của chị Lam sau khi chia sẻ lên mạng nhận về nhiều sự quan tâm của netizen. Đặc biệt là những người đã đổ vỡ trong hôn nhân, con cái có người sống với bố, người sống với mẹ, người sống với ông bà... đều cho hay họ như được "thức tỉnh" sau khi nghe chia sẻ này. Bởi đôi lúc vô tình trong cuộc sống vội vã, khoảng cách địa lý... nhiều bậc làm cha mẹ sau khi ly hôn không thể hòa hợp với con cái, vô tình gây ra những tổn thương nặng nề về tâm lý và "đánh mất" con lúc nào không hay.
"Mình từng là một bà mẹ tuyệt vời trong mắt con. Ngày ly hôn chồng, con còn khóc vì chẳng được ở cùng mình. Thế mà bẵng đi 6 năm, nó dần xa cách. Mình cứ nghĩ do bố nó hay ông bà xui khiến nhưng giờ đọc bài này, mình thấy mình sai, sai nhiều lắm.
Vài năm đầu, giáo viên chủ nhiệm gửi phiếu đánh giá kết quả học tập hàng tháng, bài văn điểm cao cho mình nhưng thú thật, mình chỉ xem qua điểm rồi thôi, cô giáo nhắc gì làm đó chứ chẳng bao giờ mở ra xem con viết gì, để quan tâm con. Có lần con hỏi mình có đọc bài văn nó kể về điều bản thân mong muốn nhất không và nghĩ gì. Mình bảo đọc rồi nhưng không nghĩ gì, thú thật là mình chưa đọc vì bận quá. Con buồn lắm, sau lần đó mình thấy như có một bức tường vô hình giữa hai mẹ con. Lâu dần, mình thấy mình và con như đang ở hai thế giới khác nhau.
Lần này, sau khi đọc chia sẻ của chị Trần Lam, mình mới vội vã mở lại bài văn đó trong mớ tin nhắn từ cô giáo để đọc. Trời ơi, con mình viết muốn được gặp mẹ, muốn có một gia đình trọn vẹn. Mình nghẹn đắng, thấy mình tồi tệ đến không còn cách cứu vãn nổi", một comment của netizen đang thu hút nhiều lượt tương tác
Theo Sohu, đã có nhiều đứa trẻ dần khép mình, con cái vô tình trở thành "nạn nhân" của chính cha mẹ sau khi họ "đường ai nấy đi". Thế nên, việc làm thế nào để dù không thể cho con một mái ấm trọn vẹn thì cũng đừng để con cái bị tổn thương, cô độc là điều rất quan trọng. Ly hôn không sai nhưng nếu ly hôn mà để những đứa trẻ gánh hậu quả thì đó mới là cái tội.
"Ý nghĩa thực sự của việc ly hôn là giải quyết mối quan hệ giữa vợ chồng, nhưng nó không làm tan vỡ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Con cái của bạn sẽ luôn là con của bạn, dù đã ly hôn nhưng bạn vẫn phải nuôi con, chăm sóc và yêu thương nó, đừng để con phải mang gánh nặng mà lẽ ra nó không phải gánh!", trang Sina nhận xét.
Thế nên, **thứ nhất**, sau khi ly hôn, hai bên vẫn chu cấp đầy đủ (về cả vật chất lẫn tinh thần) cho con, để con cảm nhận được sự tiếp nối, truyền trao tình yêu thương của cha mẹ. Theo đó, dù không ở cùng trong một gia đình hay bận rộn kiếm tiền, cha mẹ vẫn nên dành thời gian chăm sóc, quan tâm con cái. Đơn giản từ những việc như gọi điện hỏi han, mua đồ ăn ngon, đến đón con sau mỗi giờ tan học...
**Thứ hai**, cho con cái biết những bước tiến tiếp theo trong cuộc sống của cha mẹ, để con có cảm giác an toàn, đừng giấu chuyện đi bước nữa. Che giấu chỉ khiến con bị tổn thương, có cảm giác mình như người thừa thãi, điểm yếu của cha mẹ.
**Thứ 3**, đừng bao giờ nói xấu đối phương, vợ cũ, chồng cũ hay gia đình của nhau trước mặt con. Việc "vấy bẩn" lên người khác sẽ ảnh hưởng đến nhân cách, sự phát triển của con.
Nguồn: kenh14.vn