Meo2k97115
New member
Dạo gần đây, dân mạng đang share ầm ầm một đoạn văn tả về tình yêu bố mẹ của một em học sinh, đọc xong mà không biết khóc hay cười nữa các bạn ơi!
Nói thật là có tới 80% lũ trẻ khi được hỏi về kỷ niệm sâu đậm nhất thời thơ ấu thì toàn kể chuyện... bố mẹ cãi nhau á. Nghe mà thương ghê!
Và story này vừa được một em học sinh "flex" ngay trong bài văn của mình. Ngay khi được chụp lại và đăng lên MXH, bài văn này đã viral tới tấp luôn, vì độ hài hước thì khỏi bàn rồi!
Nội dung bài văn nguyên gốc như sau:
"14/02/2020, Tình yêu của bố mẹ. Từ lúc bố mẹ tớ học đại học ở Hàn thì bố mẹ tớ đã yêu nhau.
Từ lúc bố mẹ cưới thì bố mẹ vẫn tôn trọng lẫn nhau. Từ lúc bố mẹ tớ đẻ ra tớ thì bố mẹ tớ yêu tớ. Từ lúc 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi thì bố mẹ tớ hơi quát nhau, từ lúc tớ 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi thì bố mẹ tớ quát nhau tung cả nóc nhà".
Plot twist đỉnh cao là đây!
Chia sẻ với GD&TĐ, chị A.N - phụ huynh của em học sinh này cho biết: "Vì thời gian con được nghỉ nhiều nên trường có cho các con mỗi người một quyển nhật ký để viết.
Nhưng hôm nào cũng giống hôm nào nên mình bảo con viết theo chủ đề. Đúng ngày 14/2, mình bảo con viết chủ đề tình yêu. Quay đi quay lại thấy viết ra như thế này".
Tuy bài văn còn hơi... lỗi ngữ pháp tí tẹo và trình bày chưa chuẩn lắm, nhưng ngay khi đăng tải thì phần comment đã "cháy" luôn rồi. Nhiều người kêu là "cười không nhặt được mồm" khi đọc đoạn văn này!
Bạn A.N comment: "Bài văn vừa chân thật, vừa hài hước khiến người đọc thêm yêu nghề giáo, yêu những học sinh thơ ngây hồn nhiên".
D.P bày tỏ: "Đọc đi đọc lại bài văn vẫn thấy buồn cười, nhưng rất hồn nhiên, dễ thương".
Nguồn: soha.vn