Bài văn tả con bò của học sinh lớp 2 "xịn xò" nhưng câu kết lại khiến netizen "té ngửa"

CamMoon926

New member
4ec98d56943c99d51d1a.jpg


03830f7196576a12bade.jpg


Các bạn học sinh tiểu học toàn là những "thánh lầy" thiên bẩm đấy, mỗi lần đọc bài văn của các em là mình lại được một phen cười "sấp mặt" luôn Với sự ngây thơ, hồn nhiên đặc trưng, các bé chính là "vựa muối" vô tận của cộng đồng mạng mà!

Mới đây thôi, dân tình lại được dịp "ngả ngửa" với bài văn tả con bò cực kỳ chân thực của một bạn học sinh lớp 2. Phải nói là bạn nhỏ này quan sát "tí hon" luôn, từ hình dáng, màu da cho đến cuộc sống hàng ngày của chú bò đều được miêu tả chi tiết "muốn xỉu"

Cụ thể, bài văn của bạn nhỏ như sau:

"Nhà em nuôi 1 con bò. Con bò thân to như 3 cái phích, tai to bằng cái bát, da của nó màu vàng óng mượt. Chân dài 1m. Hằng ngày bò ra đồng làm việc rất vất vả. Chú bò đi làm từ lúc 5h sáng đến tận 6h chiều mới về. Ngôi nhà của chú trông khá bẩn, bừa bộn, không được sạch sẽ, thơm tho lắm.

Hằng ngày, bà trói bò ở 1 góc sân. Nhìn nó hiền chẳng có ai chơi nên em thương lắm. Bò ăn rất khoẻ càng lớn chú càng giống con trâu. Em rất yêu chú trâu ấy".

fe12add0dc2728b56aae.jpg


Với giọng văn cute "không chịu được" và cách tả "độc lạ" thế này, ai mà đọc xong cũng phải "tan chảy" với sự dễ thương của bạn nhỏ! Vì chưa biết dùng từ ngữ hoa mỹ hay ví von kiểu gì nên bạn học sinh đã "vẽ" con bò "thân to như 3 cái phích", "chân dài 1m" luôn Thậm chí còn "bóc phốt" chú bò nhà mình "bừa bộn, không sạch sẽ" nữa chứ!

Nhưng đỉnh cao nhất chính là câu chốt cuối bài! Plot twist "bò hóa trâu" với tình huống "đầu voi đuôi chuột", "bò ăn khỏe càng lớn càng giống con trâu" rồi khẳng định "rất yêu chú trâu" khiến người đọc "cười bò" hết nấc Về độ sáng tạo thì phải ghi 10 điểm cho bạn nhỏ này!

Ngay khi bài văn "bá đạo" này được share lên mạng xã hội, netizen đã vào "hóng" ầm ầm. Ai cũng phải công nhận độ sáng tạo "thượng thừa" của bạn học sinh này!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top