SunDethuong2628
New member
Gần đây, cộng đồng mạng lại một phen "nóng mắt" vì một bài toán tiểu học khiến cả phụ huynh lẫn netizen tranh cãi nảy lửa Một phụ huynh đã đăng đàn kêu cứu vì không hiểu sao con mình làm đúng mà vẫn bị chấm sai, và càng nghe cô giáo giải thích thì càng... "không hiểu gì hết trơn" luôn á!
Đề bài nghe thì cũng bình thường thôi nha: "Khi còn trẻ, bà Tư có tham gia tiếp tế lương thực cho bộ đội giải phóng. Bà nhớ nhất ngày mà bà lái được 8 chuyến đò, mỗi chuyến chở 80 kg gạo và 40 kg rau củ. Hỏi ngày hôm đó bà Tư tiếp tế được bao nhiêu ki-lô-gam lương thực".
Nghe thì ez game phải không nào? Nhưng mà plot twist ở đây này!
Cậu bé làm bài theo logic như sau:
• Mỗi chuyến chở 80kg gạo + 40kg rau củ = 120kg
• Tổng 8 chuyến thì sẽ là: 120 x 8 = 960kg lương thực
Nhìn qua thì chuẩn không cần chỉnh rồi đúng không? Nhưng không, cô giáo vẫn gạch sai!
Phụ huynh inbox hỏi thì cô giáo giải thích là phải tính riêng từng loại gạo và rau ra, rồi mới cộng tổng lại. Phải có 3 phép tính chứ không phải 2 phép tính. Nhưng mà lạ ở chỗ, lời giải thích của cô lại không match với phép tính cô chữa trong vở luôn á trời!
Khi đăng lên mạng xã hội, dân tình bắt đầu "khẩu chiến" luôn rồi:
Team 1 cho rằng: Gạo mới là lương thực chứ rau củ là thực phẩm mà! Vậy nên chỉ cần tính: 80 × 8 = 640kg thôi là đủ. Logic đấy chứ!
Team 2 phản pháo: Ơ học sinh lớp 3 biết đâu mà phân biệt lương thực với thực phẩm? Làm như vậy là đúng rồi!
Plot twist cuối cùng khiến nhiều người nghi ngờ luôn: Chữ viết đỏ trong bài nguệch ngoạc quá, mà tính toán cũng sai sai. Nếu theo cô giáo thì phải là 80 x 8 = 640 chứ sao lại ghi thế kia?
Nhiều người bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải content "câu view câu like" không, hay thật sự là bài của cô giáo chấm? Đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp chính thức!
Nguồn: kenh14.vn