BossDaoUwu
New member
Chuyện này xảy ra với anh Wang ở Trung Quốc, khi cậu con trai lớp 1 của anh mang về một bài kiểm tra bị gạch sai và nhờ bố giải thích giúp.
Đề bài cũng basic thôi: "Anh A dùng 100 NDT để mua một món đồ trị giá 35 NDT. Hỏi anh A được trả lại bao nhiêu tiền?".
Cậu bé làm nhanh lắm, viết luôn đáp án: 100 - 35 = 65 NDT. Nghĩa là lấy số tiền ban đầu trừ đi giá món đồ. Ez game phải không nào?
Nhưng plot twist đây: cô giáo gạch chéo không thương tiếc luôn! Anh Wang vốn là người rất quan tâm đến kết quả học của con, tức không chịu nổi, đòi gặp cô giáo ngay để hỏi cho ra lẽ.
Cô giáo giải thích: "Con trai của anh không sai đâu. Nhưng cháu mới chỉ làm được 1 trong 4 tình huống thôi nha!". Rồi cô viết ra 3 case còn lại mà cậu bé chưa nghĩ tới:
• Case 1: Nếu anh A có 2 tờ 50 NDT, thì chỉ cần đưa 1 tờ 50 NDT và nhận lại 15 NDT (50 - 35 = 15).
• Case 2: Nếu anh A có 5 tờ 20 NDT, thì đưa 2 tờ 20 NDT và nhận lại 5 NDT (2×20 - 35 = 5).
• Case 3: Nếu anh A có 1 tờ 50 NDT + 1 tờ 20 NDT + 1 tờ 10 NDT + 2 tờ 5 NDT, thì đưa đúng 1 tờ 20 + 1 tờ 10 + 1 tờ 5 = 35 NDT, không cần trả lại gì cả (20 + 10 + 5 - 35 = 0).
Thế nhưng sau khi nghe giải thích, anh Wang vẫn không chịu: "Đây là bài tập lớp 1 hay là câu đố IQ vậy trời?"
Nhiều người cũng đồng tình với anh Wang đó. Vấn đề là đề bài chỉ nói "dùng 100 NDT" thôi, không nói rõ 100 NDT đó là tờ gì, mệnh giá nào. Cô giáo lại muốn học sinh phải tự phân tích các trường hợp mệnh giá khác nhau của tờ 100 NDT đó.
Nguồn: soha.vn