IdolNgotNgoan
New member
Thập kỉ mới rồi, ăn mừng phải chất thế này mới chuẩn chứ các bạn ơi!
Lướt Twitter cách đây ít phút, giữa một rừng hình ảnh pháo hoa rực rỡ, phố xá lên đèn lung linh và người người lên đồ xịn xò đón năm mới... bỗng nhiên xuất hiện một bài toán hack não nhưng thú vị muốn xỉu luôn á.
Bài viết do trang Fermat's Library (tức là "Thư viện của nhà toán học Fermat" đó) đăng tải, chỉ sau 30 phút đã nhận về hơn 2 nghìn lượt thích cùng gần 800 lượt share. Trang này viết "Đây là một màn đếm ngược đặc biệt cho năm 2020. Chúc mừng năm mới" kèm theo phép tính dưới đây:
Như các bạn thấy đấy, các con số từ 10 đến 1 giống như màn đếm ngược đến giao thừa đã được liên kết với nhau bằng những phép tính cơ bản, nhưng điều đỉnh nhất là kết quả vừa y chang 2020 - cũng là năm đầu tiên của thập kỷ mới đang đến gần kìa!
Màn chúc mừng năm mới "nhiều não" này khiến cộng đồng mạng quốc tế cảm thấy vô cùng thú vị luôn. Nhiều người đã ùa vào để lại các bình luận kiểu như:
@Expert_Says: +7+65+43^2+1, phép tính này của tui thì sao nè?
@Janos Lazar trả lời: Cái này cũng xịn đấy nhưng thiếu số 10 rồi bạn ơi.
@Snojef K: Tui có phép tính cho năm 2021 luôn rồi đó nha.
@Sithis đáp: Ừ chỉ cần thay dấu nhân cuối cùng thành dấu cộng thôi mà
Google cũng cho ra kết quả 2020, xác nhận phép toán đang gây bão trên Twitter chuẩn không cần chỉnh rồi nè!
Còn với team không thích học toán thì chỉ đơn giản vào bày tỏ lòng ngưỡng mộ và cùng nhau chúc mừng năm mới thôi
Hiện tại là gần 10 giờ tối ở Việt Nam, chúng ta còn cách thập kỷ mới chỉ 2 tiếng nữa trong khi nhiều quốc gia khác ở Đông Bán Cầu như New Zealand, Úc, vùng Viễn Đông của Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản... đã bước sang năm mới rồi đó!
Không khí rất nhộn nhịp, từng đợt pháo hoa thi nhau thắp sáng trên nền trời. Vậy nên các bạn cũng gác lại sách vở hay công việc rồi tranh thủ xuống đường ngắm phố phường một chút đi nhé. Tầm này rồi còn tính toán cái gì nữa đâu!
Hình ảnh pháo hoa mãn nhãn ở Úc và New Zealand nè các bạn!
Nguồn: soha.vn