KhoaiSaigon
New member
Giữa mùa thi đại học căng thẳng này, một bài thơ về người cha bán bò đưa con đi thi đã làm cư dân mạng không kìm được nước mắt luôn á
Thật sự đằng sau mỗi thí sinh ngồi làm bài trong phòng thi, là cả một gia đình đang cố gắng hết mình để ủng hộ con. Nhiều nhà dù túi rỗng nhưng vẫn gồng mình "chắp cánh" cho con bay cao bay xa, mơ về ngày con được ngồi trên giảng đường đại học
Mới đây, bài thơ của một tác giả ẩn danh viết về tâm sự của người cha bán cả con bò - "tài sản lớn" của gia đình - để lo cho con đi thi đã viral mạnh và khiến bao người phải rơm rớm nước mắt.
Dù phải "vung" hết cả gia tài, nhưng người cha không hề tiếc nuối, chỉ mong một điều duy nhất: nhìn thấy ngày con mình đỗ đạt thôi
Bài thơ nhanh chóng được dân mạng share rần rần kèm theo những comment đầy xúc động:
"Đọc mà buồn ghê, đi thi đỗ cao là mừng nhưng cũng bắt đầu 1 đống lo: lo tiền ăn, tiền trọ, tiền học phí... rồi còn tệ nạn xã hội... không biết ra trường có thể xin được việc để bù đắp cho bố mẹ được không nhưng chắc chắn sẽ không chỉ bò mà cả lợn gà trâu cũng sẽ lần lượt ra đi", bạn Lê Mai tâm sự.
Nhiều bạn trẻ chia sẻ sau khi đọc bài thơ này càng thấy thương bố mẹ mình hơn. Một số khác tự nhủ sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi để không phụ lòng ba mẹ
Nguồn: soha.vn