Đây là bài thơ mà gen nào cũng phải học thuộc lòng nha các bạn ơi!
Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...
Đọc xong có ai thấy lòng mình trào dâng cảm xúc không? "Trăng sáng sân nhà em" do nhà thơ Trần Đăng Khoa viết năm 1966, sau đó được nhạc sĩ Trần Hữu Pháp phổ nhạc luôn. Bài thơ này không chỉ là một tác phẩm thiếu nhi đơn thuần mà còn là cả một mảnh ký ức ngọt ngào về làng quê Việt Nam xưa cũ. Thời đó chỉ có thiên nhiên trong lành, gia đình ấm áp và ánh trăng sáng rỡ thôi chứ đâu có tiếng còi xe ầm ĩ hay màn hình điện thoại sáng loá như bây giờ đâu!
Nhưng plot twist ở chỗ là chính tác giả lại... ghét bài thơ này của mình lắm luôn!
"Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao ngày đó mình lại có thể viết được một bài thơ như vậy. Nó rất 'vớ vẩn', chỉ gồm vài câu đơn giản, lặp đi lặp lại kiểu: Ông trăng tròn sáng tỏ/soi rõ sân nhà em rồi Trăng khuya sáng hơn đèn, mà câu này vốn là của dân gian. Hay những hình ảnh như: Hàng cây cau lặng đứng/Hàng cây chuối đứng im... cứ thế, như những quân domino, lặp đi lặp lại mấy câu.
Vậy mà bây giờ, tôi không thể viết nổi lại bà thơ 'vớ vẩn' này. Nó rất 'vớ vẩn', nhưng chính cái sự 'vớ vẩn' một cách tài tình ấy, cái cách nó lặp đi lặp lại mà không gây cảm giác nhàm chán, chính là điều tôi không thể tái hiện. Tôi chịu, không làm lại được", nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ như vầy đó.
Thật ra thì có lẽ chính cái sự ngây thơ, trong trẻo và "không cần kỹ thuật" ấy mới chạm được vào trái tim bấy nhiêu thế hệ chúng mình. Tác giả thì bảo "vớ vẩn", nhưng với chúng mình đó là cả một tuổi thơ mà! Và có thể cái "vớ vẩn" đó chính là đỉnh cao mà người lớn giờ muốn với tới cũng không được rồi.
Nhắc đến Trần Đăng Khoa thì ai mà chẳng biết! Ổng nổi tiếng từ hồi còn nhỏ xíu luôn nha. Khó lòng tìm được người thứ hai nổi tiếng cả nước nhờ viết thơ từ khi mới 7-8 tuổi như ổng. Lứa tuổi mà bạn bè còn đang tập tành học chữ thì Trần Đăng Khoa đã có thơ đăng báo rồi, xịn chưa!
Nhà thơ Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê ở Hải Dương. Từ bé đã có thiên phú về thi ca và cho ra lò nhiều bài thơ hay xịn. Năm 1968, khi mới 10 tuổi, ổng đã xuất bản tập thơ đầu tiên tên là "Góc sân và khoảng trời". Những bài thơ iconic như: "Hạt gạo làng ta", "Trăng ơi... Từ đâu đến?", "Khi mẹ vắng nhà"... được bao thế hệ học sinh thuộc nằm lòng luôn. Riêng bài "Hạt gạo làng ta" càng hit hơn sau khi được thi sĩ Xuân Diệu hiệu đính và nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc năm 1971.
Không chỉ nổi trong nước, tên tuổi Trần Đăng Khoa còn vươn tầm quốc tế khi được dịch ra hơn 40 thứ tiếng trên thế giới luôn á! Năm 1968, đài truyền hình Pháp còn làm hẳn một bộ phim tài liệu dài 30 phút về ổng với tên gọi Le petit monde de Khoa (Thế giới nhỏ của Khoa). Xịn sò chưa kìa!
Nguồn: kenh14.vn
Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...
Đọc xong có ai thấy lòng mình trào dâng cảm xúc không? "Trăng sáng sân nhà em" do nhà thơ Trần Đăng Khoa viết năm 1966, sau đó được nhạc sĩ Trần Hữu Pháp phổ nhạc luôn. Bài thơ này không chỉ là một tác phẩm thiếu nhi đơn thuần mà còn là cả một mảnh ký ức ngọt ngào về làng quê Việt Nam xưa cũ. Thời đó chỉ có thiên nhiên trong lành, gia đình ấm áp và ánh trăng sáng rỡ thôi chứ đâu có tiếng còi xe ầm ĩ hay màn hình điện thoại sáng loá như bây giờ đâu!
Nhưng plot twist ở chỗ là chính tác giả lại... ghét bài thơ này của mình lắm luôn!
"Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao ngày đó mình lại có thể viết được một bài thơ như vậy. Nó rất 'vớ vẩn', chỉ gồm vài câu đơn giản, lặp đi lặp lại kiểu: Ông trăng tròn sáng tỏ/soi rõ sân nhà em rồi Trăng khuya sáng hơn đèn, mà câu này vốn là của dân gian. Hay những hình ảnh như: Hàng cây cau lặng đứng/Hàng cây chuối đứng im... cứ thế, như những quân domino, lặp đi lặp lại mấy câu.
Vậy mà bây giờ, tôi không thể viết nổi lại bà thơ 'vớ vẩn' này. Nó rất 'vớ vẩn', nhưng chính cái sự 'vớ vẩn' một cách tài tình ấy, cái cách nó lặp đi lặp lại mà không gây cảm giác nhàm chán, chính là điều tôi không thể tái hiện. Tôi chịu, không làm lại được", nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ như vầy đó.
Thật ra thì có lẽ chính cái sự ngây thơ, trong trẻo và "không cần kỹ thuật" ấy mới chạm được vào trái tim bấy nhiêu thế hệ chúng mình. Tác giả thì bảo "vớ vẩn", nhưng với chúng mình đó là cả một tuổi thơ mà! Và có thể cái "vớ vẩn" đó chính là đỉnh cao mà người lớn giờ muốn với tới cũng không được rồi.
Nhắc đến Trần Đăng Khoa thì ai mà chẳng biết! Ổng nổi tiếng từ hồi còn nhỏ xíu luôn nha. Khó lòng tìm được người thứ hai nổi tiếng cả nước nhờ viết thơ từ khi mới 7-8 tuổi như ổng. Lứa tuổi mà bạn bè còn đang tập tành học chữ thì Trần Đăng Khoa đã có thơ đăng báo rồi, xịn chưa!
Nhà thơ Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê ở Hải Dương. Từ bé đã có thiên phú về thi ca và cho ra lò nhiều bài thơ hay xịn. Năm 1968, khi mới 10 tuổi, ổng đã xuất bản tập thơ đầu tiên tên là "Góc sân và khoảng trời". Những bài thơ iconic như: "Hạt gạo làng ta", "Trăng ơi... Từ đâu đến?", "Khi mẹ vắng nhà"... được bao thế hệ học sinh thuộc nằm lòng luôn. Riêng bài "Hạt gạo làng ta" càng hit hơn sau khi được thi sĩ Xuân Diệu hiệu đính và nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc năm 1971.
Không chỉ nổi trong nước, tên tuổi Trần Đăng Khoa còn vươn tầm quốc tế khi được dịch ra hơn 40 thứ tiếng trên thế giới luôn á! Năm 1968, đài truyền hình Pháp còn làm hẳn một bộ phim tài liệu dài 30 phút về ổng với tên gọi Le petit monde de Khoa (Thế giới nhỏ của Khoa). Xịn sò chưa kìa!
Nguồn: kenh14.vn