Bạn từng tự hỏi mấy bộ đồ cũ mình vứt đi rồi trôi về đâu chưa?
Nhìn hình này kìa - tưởng bãi rác thường thường nhưng thật ra đây là một phần của sa mạc Atacama, nơi được gọi là "bãi rác quần áo của thế giới" luôn các bạn ơi!
Atacama - bãi rác quần áo của thế giới
Mấy năm gần đây, ngành "thời trang nhanh" (fast fashion) đang kiếm bộn tiền cho các ông lớn. Đúng như tên gọi, nó cho mình mặc đồ trendy mới nhất với giá "hạt dẻ" so với hàng hiệu.
Nhưng mà... giá rẻ thì chất lượng có rẻ theo thôi Những bộ đồ fast fashion này bị vứt đi nhanh như chớp, rồi cuối cùng tập kết hết ở các "bãi rác quần áo" như sa mạc Atacama này đây.
Các lô quần áo được chuyển qua nhiều nước, trước khi tập kết ở sa mạc Atacama
Mỗi năm có khoảng 39.000 tấn quần áo bị vứt đi tập trung ở sa mạc này. Để dễ hình dung thì nó nặng bằng khoảng 27.000 chiếc xe hơi hạng trung luôn, nhưng là dạng vải vóc ấy
Theo báo cáo của Cơ quan Báo chí Pháp, mỗi năm Chile nhận về khoảng 59.000 tấn quần áo. Chúng chủ yếu từ các ông lớn dệt may như Trung Quốc và Bangladesh, rồi được chuyển qua châu Âu, Bắc Mỹ, trước khi đến Nam Mỹ.
Các công nhân Chile xử lý quần áo thải bỏ thành những vật liệu khác hữu dụng hơn, nhưng nhu cầu vẫn không thể xử lý nổi
Vải có thể được chuyển thành vật liệu giữ nhiệt
Đa số quần áo đến Chile là đồ cũ hoặc hàng ế, cập cảng Iquique để làm sạch. Một phần được bán lại ở Chile, nhưng hầu hết nằm ì ở "bãi rác" này mãi mãi, vì chẳng chính phủ nào chịu trả tiền thuế để ship về nước mình cả
Tính ra trên toàn cầu, ngành thời trang mỗi năm tạo ra tới 92 triệu tấn vải phế liệu, trong đó riêng nước Mỹ là 17 triệu tấn vải vóc, quần áo bị vứt luôn.
Vấn đề nghiêm trọng là theo Liên hợp Quốc, các nguồn nguyên liệu để sản xuất quần áo đều đang khan hiếm. Ví dụ làm ra một chiếc quần jeans cần tới hơn 7.000 lít nước Hay như ngành công nghiệp giày dép đang đóng góp tới 8% tổng lượng khí nhà kính toàn cầu mỗi năm luôn!
Nguồn: soha.vn