Bài phát biểu 'viral' từ thầy giáo tại đám cưới đồng giới của học trò: Khóc hết nước mắt!

cfaa5f1499111d532f50.webp


Một bài phát biểu tại đám cưới đồng giới đang làm MXH Hàn Quốc "dậy sóng" không phanh! Nhân vật chính là giáo sư Hong Sung Soo, người thầy đã có những chia sẻ chạm đến trái tim hàng triệu người khi tham dự hôn lễ của sinh viên mình.

Vị giáo sư này không chỉ nhấn mạnh rằng "thế giới vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn để support cuộc sống của hai người", mà còn kêu gọi gia đình và bạn bè hãy trở thành "chỗ dựa vững chắc" cho cặp đôi. Quay về phía hai người chính trong ngày trọng đại, thầy nói: "Thầy hy vọng các em sẽ nhớ về khoảnh khắc này mỗi khi gặp khó khăn"

Profile xịn sò của vị giáo sư này nè! Hong Sung Soo sinh năm 1975, tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành Luật tại ĐH Hàn Quốc. Sau đó lấy luôn bằng Tiến sĩ tại trường kinh tế danh giá LSE của Anh với đề tài về nhân quyền. Hiện tại thầy đang là chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu về Người thiểu số tính dục Hàn Quốc, Hiệp hội Giới và Luật Hàn Quốc, cùng Hiệp hội Luật Nhân quyền Hàn Quốc. Xịn xò chưa! ✨

7f8a379517e98fbefaf6.jpg


Ngày 6/10, giáo sư Hong Sung Soo - giảng viên luật tại ĐH Nữ sinh Sookmyung - đã chia sẻ trên Facebook: "Cuối tuần vừa rồi, thầy tham dự một đám cưới đặc biệt ý nghĩa lắm; một em sinh viên thân thiết với thầy từ lâu đã kết hôn, và thầy được mời làm chủ hôn luôn nha. Thầy nhẹ người hơn hẳn khi buổi lễ đổi từ phát biểu trang trọng sang lời chúc mừng thân mật hơn. Phải nói là thầy rưng rưng nước mắt nhiều lần khi tập dượt bài phát biểu này đó. Thầy lo sợ mình sẽ nghẹn ngào không nói được trong buổi lễ chính. May quá, dù giọng hơi run run, thầy vẫn hoàn thành trọn vẹn!"

Giáo sư Hong còn nhận định thêm: "Dù pháp luật chưa công nhận, nhưng xã hội mình đã thay đổi đáng kể rồi. Cặp đôi đã cố gắng hết mình để tạo nên buổi lễ ý nghĩa, và cả quá trình lẫn kết quả chắc chắn đều mang ý nghĩa to lớn với các em".

Bài phát biểu gây bão của thầy như sau:

"Xin chào mọi người! Thầy là Hong Sung-soo, và hôm nay đứng đây để chúc phúc cho sự khởi đầu mới của cặp đôi này Thầy được mời phát biểu nhờ duyên phận với "A", đứng đây với tư cách cố vấn học tập. A là người chủ động tạo dựng cuộc đời mình, không bị giới hạn bởi chuẩn mực xã hội hay ánh nhìn của người khác. Tinh thần chân thực ấy được thể hiện trọn vẹn trong dịp đặc biệt hôm nay.

Làm giảng viên đại học, thầy hay nhận được lời mời chủ hôn từ sinh viên lắm. Nhưng thầy luôn từ chối và nói một câu nửa đùa nửa thật: Thầy không chủ trì đám cưới dị tính đâu nhé. Còn đám cưới đồng giới thì... có lẽ lại là chuyện khác

e435b9b6bbf09ca10883.jpg


Và rồi, một em nhớ rõ "điều kiện" đó đã mời thầy chủ hôn, thầy đơn giản là không thể từ chối được! May mắn là hình thức buổi lễ được chuyển sang bài phát biểu chúc mừng, giúp thầy thoải mái hơn. Là người dạy luật, cho thầy "flex" một chút bằng cách trích dẫn phán quyết của tòa án nha Năm 2015, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ có một phán quyết lịch sử công nhận hôn nhân đồng giới như sau:

Không có sự gắn kết nào sâu sắc hơn hôn nhân, bởi nó hội tụ những lý tưởng cao đẹp nhất về tình yêu, lòng chung thủy, sự tận tụy, đức hy sinh và tình cảm gia đình. Khi bước vào hôn nhân, hai con người trở nên lớn lao hơn chính họ trước kia. Điều họ mong mỏi không phải là cô độc, cũng không phải bị đẩy ra ngoài lề một trong những thiết chế lâu đời nhất của nhân loại. Họ chỉ mong cầu sự bình đẳng về phẩm giá trước pháp luật.

Bất kể yêu ai, bản chất của tình yêu - nơi một người trọn vẹn đón nhận cuộc đời người kia và luôn sát cánh bên họ - vẫn mãi vẹn nguyên

Nhìn hai em hôm nay, thầy lại suy ngẫm về ý nghĩa của những lời đó. Xét ở khía cạnh nào đó, cuộc hôn nhân của hai em quả thực rất "đặc biệt". Nhưng xét về bản chất, đó cũng là một cuộc hôn nhân bình dị thôi. Đó là sự gắn kết giữa hai người yêu nhau và cùng nguyện thề chia sẻ cuộc đời với nhau.

Thầy nhớ lại điều A nói với thầy hơn mười năm trước: "Có thể em hơi khác biệt, nhưng em vẫn muốn có một đám cưới bình thường như mọi người."

Khi nhớ về mong ước chân thành ấy và hiểu những trở ngại mà hai em đã vượt qua để đến khoảnh khắc này, thầy cảm thấy vô cùng xúc động

Thông thường đứng ở vị trí này, người ta hay khuyên nhủ cặp đôi. Nhưng thầy lại muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người đang có mặt hôm nay.

Thế giới vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận và ủng hộ cuộc sống của hai người này. Sẽ có lúc các em phải đối mặt với giai đoạn khó khăn. Khi đó, thầy hy vọng gia đình, người thân, đồng nghiệp và bạn bè ở đây sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho các em. Thực ra, chỉ việc mọi người có mặt ở đây hôm nay thôi cũng đã là minh chứng cho sự sát cánh, ủng hộ kiên định rồi!

Thầy cũng mong rằng, bất cứ khi nào gặp gian nan, các em sẽ nhớ về hôm nay - ngày mà biết bao người chân thành chúc mừng cho tình yêu của các em, với những nụ cười, tràng pháo tay và lời chúc phúc nồng nhiệt. Thầy xin chúc mừng các em về sự khởi đầu mới này! ✨"

27d7a0c90eb4d8cf4113.jpg


0f85f06e933c30e26daa.jpg


c810276c1c11aaf8a6c5.jpg


e88df180dfa4313c1bc9.jpg


8255b0c637279dd84d5c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top