Teen5f2b5176
New member
Dạo gần đây, một bài kiểm tra lịch sử "thần thánh" từ Học viện Tài chính (Hà Nội) đang gây bão mạng xã hội vì độ hài hước "khó đỡ"
Chuyện là thế này: khi được hỏi về nhược điểm của Cách mạng tư sản Pháp (1789), bạn sinh viên này đã... ghi luôn số trang sách giáo khoa để cô giáo tự "research" Không biết là cố tình hay vô ý nữa, nhưng mà cũng phải công nhận là creative phết!
Và plot twist ở đây chính là lời phê của cô giáo: "Em đùa tôi à?" - ngắn gọn mà đầy "sát thương" luôn
Dân mạng thì nhanh chóng vào cuộc bàn luận ầm ĩ. Nick kiemgia27 đoán: "Chắc chép bài nhanh quá không để ý đây mà, mà lời phê của cô cũng hài hước nữa. Mình nhớ ngày xưa đi học có đứa chép văn mẫu cô biết được còn phê: 'Hèn hạ không đáng mặt nam nhi'. Thời đó internet chưa phát triển chứ không chắc cũng đưa lên mạng. Hahaha".
Một số bạn khác thì lại nghĩ đây là chiêu "thả thính" để cô biết mình có học bài, mong được "khoan hồng" chút xíu. Nick visao_taquen nhận xét: "Chắc bạn sinh viên này không muốn quay bài hoặc có thể chép không kịp, vội quá nên ghi số trang để cô dò cho tiện".
Nguồn: soha.vn