Bài học ý nghĩa từ bố tôi: Không hỏi thì chẳng được gì cả!

XuKitty6140

New member
f7a74bead5d978be2780.jpg


Bố không chỉ là người luôn ở bên mình suốt cuộc đời, từ lúc mình chập chững biết đi cho đến khi đã có cuộc sống riêng, mà bố còn là một "chuyên gia tư vấn" – người tặng mình những lời khuyên vô giá nhất. Bố tôi cũng thế, ông đã cho tôi những lời khuyên cực đỉnh luôn!

Dù theo kiểu "cứng rắn hay mềm mỏng", ông đều áp dụng cả 2 phương pháp để dẫn dắt tôi vượt qua mọi thứ, từ những bài toán hại não ở trường cho đến công việc đầu tiên trong đời.

Nhưng mà, trong suốt những năm tháng đó, có một câu nói mà cha luôn nhắc, đã in sâu vào tâm trí tôi: "Nếu không hỏi, sẽ chẳng nhận được gì"

Lời khuyên của bố tôi là đừng ngại hỏi những gì mình muốn biết – miễn là yêu cầu hợp lý thôi nha. Nếu cứ nhút nhát và im lặng mãi, rất có thể bạn sẽ lỡ mất một cơ hội xịn sò nào đó đấy.

Nhiều lúc tôi vẫn shocked với những gì bố nói, mặc dù ông đã "dùng" nó cả ngàn lần rồi. Nhưng chính câu nói ấy đã giúp tôi vượt qua nhiều tình huống trong đời lắm luôn.

Bài học đầu tiên mà tôi nhớ mãi là lần tôi bước vào một cửa hàng quần áo ở trung tâm thành phố Chicago và hỏi thẳng người quản lý: Liệu cô có nhận tôi làm thực tập trong vài tháng tới không, trong lúc tôi đang chờ sang Đức du học vào năm 3 đại học.

Và kết quả? Quá xịn luôn!

Sau đó, cũng là lần đầu tự tìm chỗ ở cho mình, ban đầu tôi định thuê một căn hộ ở New York với bạn cùng phòng giá 1.150 đô mỗi tháng.

Khi gặp người môi giới, tôi có "lên đồ" thương lượng một chút: Liệu có thể hạ từ 1.150 đô xuống 1.100 đô được không ạ?

Và cuối cùng, hai bên thỏa thuận ở mức 1.125 đô. Như vậy là tôi đã "lời" 25 đô so với giá ban đầu rồi đó!

Từ hai ví dụ đơn giản này có thể thấy, kết quả thu được còn tốt hơn mong đợi nhiều. Và tất nhiên, lý do chính là tôi không ngại đưa ra những câu hỏi về việc mình làm, cũng như bất cứ vấn đề gì mình cảm thấy tốt hơn cho bản thân.

Thay vì chấp nhận "kết quả tệ nhất" có thể xảy ra, đừng ngại hỏi vì biết đâu kết quả lại tốt hơn gấp nhiều lần đấy!

Như bố tôi đã nói "Nếu không hỏi, sẽ chẳng nhận được gì", cơ hội sẽ không đến với những người nhút nhát và im lặng, cũng như đừng hy vọng may mắn hay phép màu gì sẽ xảy ra cả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top