Bài học "xịn sò" từ ASIAD 19 mà thể thao Việt Nam cần ghi nhớ ngay!

BoLili4217

New member
701be259d164f358180f.jpg


Ngày 7-10 trôi qua mà không thêm được tấm HCV nào, đoàn Việt Nam rớt hẳn ra ngoài top 20 của Asian Games 19. Nói thẳng luôn là mặc dù vừa bá chủ SEA Games 2 kỳ liên tiếp nhưng so với hàng xóm trong khu vực thì giờ chỉ... đứng thứ 5 thôi các bạn ơi

Cảnh "khô hạn" huy chương của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) kéo dài suốt phần lớn thời gian diễn ra Á vận hội (ASIAD) 19 thực sự là một nỗi đau. Các môn trọng điểm như điền kinh, xe đạp, cử tạ, bắn cung... đều về với "tay trắng", còn bóng đá thì cả tuyển nữ lẫn tuyển Olympic Việt Nam đều dừng chân ngay từ vòng bảng luôn. Trừ thành tích xịn xò từ sớm của bắn súng với xạ thủ "con nhà nòi" Phạm Quang Huy, phải đến những ngày cuối cùng niềm vui mới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với đoàn TTVN - nhưng thành tích trên bảng tổng sắp vẫn khá là... khiêm tốn

Thất bại đã được dự báo từ trước rồi nha!

Những điểm sáng, những câu chuyện hay ho và các môn thi đấu hấp dẫn thu hút fan Việt Nam thực sự quá ít. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao chỉ tiêu không cao mà TTVN vẫn "hụt hơi" ở đấu trường lớn châu lục thế này? Plot twist là đáp án đã được "spoil" từ trước khi đại hội diễn ra rồi, mặc dù TTVN đã chủ động giảm mức đăng ký số lượng huy chương vàng

Không cần so với các cường quốc thể thao châu lục đâu xa, chỉ tính riêng ở Đông Nam Á thôi, TTVN vẫn hoàn toàn "lép vế" so với các nước khác dù đã giành vị trí nhất toàn đoàn qua 2 kỳ SEA Games liên tiếp. Thực tế đầy nghịch lý này đã được gióng lên và liệu có quá muộn không để những nhà quản lý thể thao nước nhà vào cuộc, đánh giá lại và đưa ra phương án cho tương lai?

bce5b9e2c165fdbf27ba.jpg


Tham dự ASIAD 19 với 337 VĐV, đoàn TTVN giành được 25 huy chương (3 HCV, 5 HCB, 17 HCĐ) - tức là phải 13-14 lượt VĐV xuất trận mới mang về được 1 tấm huy chương. Cực nhiều môn về tay trắng như bóng đá, điền kinh, cử tạ, judo, xe đạp, bóng bàn, đấu kiếm, quần vợt, soft tennis...

Đáng lo ngại hơn, hầu hết các môn này đều thuộc hệ thống Olympic - nơi mà TTVN đang vất vả tìm suất, kiếm chuẩn tham dự Thế vận hội Paris 2024 đấy nhé!

Ngay cả kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dù đã giành được một chuẩn A cùng một chuẩn B đến Paris nhưng thành tích vẫn khó nói là thành công lắm. Anh giành cú đúp huy chương đồng ở 800m và 400m tự do nam nhưng việc không bảo vệ được tấm huy chương ở cự ly sở trường 1.500m tự do nam rõ ràng là cột mốc không vui với sự nghiệp của chàng trai mới 23 tuổi này

Đồng đội của Huy Hoàng cũng đồng loạt gây thất vọng khi thành tích thi đấu còn "tệ" hơn cả ở SEA Games 32 luôn.

Thua sút các nước trong khu vực thật rồi!

Trong khi TTVN chật vật tìm kiếm thành tích, nhiều nước Đông Nam Á lại "flex" sức mạnh đáng kinh ngạc tại ASIAD 19. Thái Lan chắc chân trong top 7 với 12 HCV, 14 HCB và 31 HCĐ, vượt trội toàn diện cả số lượng lẫn màu sắc huy chương. Đoàn quân thể thao xứ chùa vàng giành đến 7/12 HCV từ các môn thể thao Olympic như đua thuyền buồm, golf, taekwondo

Indonesia giành đến 7 HCV, trong đó có những chiến thắng đáng ghi nhận ở bắn súng, xe đạp, cử tạ... Malaysia giành 5 HCV toàn những môn Olympic như đua thuyền buồm, Squash và cưỡi ngựa. Philippines giành 4 HCV các môn Olympic như điền kinh, bóng rổ, jujitsu; Singapore cũng "vượt mặt" Việt Nam trên bảng tổng sắp nhờ số lượng huy chương bạc khi cùng giành 3 HCV, từ các môn điền kinh và đua thuyền buồm.

Được ngợi ca với ngôi đầu toàn đoàn tại SEA Games 32, kỳ đại hội đầu tiên diễn ra tại quốc gia trung lập, TTVN cũng để lại dấu ấn với lần thứ 3 liên tiếp đứng trên Thái Lan ở bảng tổng sắp huy chương. Tất cả những con số này đều rất ấn tượng nhưng thực tế lại vô cùng đáng buồn vì nghịch lý: Việt Nam ngày càng mạnh hơn ở khu vực nhưng lại thụt lùi khi bước ra sân chơi châu lục và thế giới

Đừng quên Olympic Tokyo 2020 đánh dấu kỳ Thế vận hội đầu tiên mà Việt Nam không thể giành huy chương nào kể từ năm 2004. Tại Nhật Bản, đoàn Việt Nam có tổng cộng 18 VĐV tranh tài ở 11 môn thể thao nhưng lại không thể gặt hái thành tích như mong đợi.

Cần tìm định hướng phát triển cho thể thao Việt Nam ngay và luôn!

Không phải đến bây giờ giới quản lý mới nhìn ra vấn đề của TTVN đâu nhé, nhưng thấy là một chuyện còn cách làm, hướng đi và mục tiêu ra sao lại là điều đáng bàn. Trả lời truyền thông ngay tại Hàng Châu, Trưởng đoàn TTVN Đặng Hà Việt gần như chỉ nhắc đến những điều ông và các cộng sự tiếc nuối với màn trình diễn dưới sức của TTVN tại Á vận hội lần này.

Ông tiếc cho Nguyễn Thị Thật vừa bình phục chấn thương nên vuột huy chương chỉ vài phần trăm giây; tiếc cho Nguyễn Thị Tâm không kịp đạt điểm rơi phong độ sau khi giành ngôi á quân thế giới và dính chấn thương; tiếc cho tay vợt Nguyễn Thùy Linh muôn dặm chinh phục điểm số và thứ hạng thế giới trong cảnh eo hẹp, không thầy, không bác sĩ đồng hành; hay tiếc cả những cập nhật về quy định tập luyện, thi đấu mà VĐV Việt Nam không theo kịp, lỡ cơ hội tiếp cận thành tích đỉnh cao

SEA Games không phải không quan trọng trong hành trình phát triển nhưng TTVN cần hướng đến các sân chơi tầm cỡ như ASIAD hay Olympic. Tìm kiếm nguồn đầu tư ra sao, tuyển chọn, tìm kiếm tài năng cho đến huấn luyện, tập huấn, thi đấu cọ xát tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh - tất cả cần có một lộ trình phát triển với kế hoạch lâu dài, bài bản và đồng bộ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top