CaoNho5617
New member
Chỉ với một câu nói thôi, anh bán sữa bò dạo đã "chốt đơn" ngon lành! Nghe có vẻ ez nhưng thật ra để nghĩ ra câu rao bán "độc đáo đến mức đơn giản" như vậy thì không phải ai cũng làm được đâu nha
Chuyện là có một anh khách ghé vào lề đường định mua sữa bò. Anh bán hàng dạo liền chào giá thế này: "1 bình 3 đồng, 3 bình 10 đồng"
Nghe xong, anh khách im thin thít, rút từ trong túi ra 3 đồng mua 1 bình sữa. Rồi lặp lại hành động này đúng 3 lần luôn!
Sau khi giao dịch xong xuôi, anh khách liền cười toe toét nói với anh bán hàng: "Anh nhìn này, em chỉ bỏ ra có 9 đồng đã mua được 3 bình sữa rồi đấy"
Lúc này, anh bán sữa cũng cười rất tươi và đáp lại: "Từ khi làm nghề này, mỗi lần bán hàng anh đều bán được 3 bình cùng một lúc luôn á"
Nguồn: soha.vn